Người dân Nga vẫn quyết ủng hộ 'chiến dịch quân sự đặc biệt' tại Ukraine

Bất chấp thương vong lớn trong xung đột Ukraine, người dân tại thành phố Kirov ở miền Tây Nga vẫn ủng hộ cao độ Tổng thống Putin trong 'chiến dịch quân sự đặc biệt' và họ coi đổ máu là điều khó tránh khỏi nhằm đạt mục tiêu chiến thắng phương Tây.

Người lính Nga quyết trở lại mặt trận Ukraine dù bị thương nhiều lần

Vlad, chỉ huy của một đơn vị xung kích Nga, tuyên bố: "Mỹ và NATO không cho chúng tôi sự lựa chọn nào khác". Vlad đã bị thương 3 lần kể từ khi ký hợp đồng tham gia quân đội Nga cách đây một năm.

Người dân thành phố Kirov (miền Tây Nga) đi dưới tấm áp phích quảng bá cho quân đội Nga. Ảnh: Washington Post.

Người dân thành phố Kirov (miền Tây Nga) đi dưới tấm áp phích quảng bá cho quân đội Nga. Ảnh: Washington Post.

Sau khi chiến đấu ở Ukraine vào mùa xuân 2024 và hứng chịu 40 mảnh đạn găm vào trong người, Vlad được gửi về hậu phương để an dưỡng. Khi hồi phục, anh này lên kế hoạch quay trở lại mặt trận để chiến đấu tiếp. Anh nói: "Tôi sẽ quay lại vì tôi muốn con tôi tự hào về bố. Chúng ta phải nuôi dưỡng chủ nghĩa yêu nước. Nếu không, Nga sẽ bị thôn tính".

Thành phố Kirov cách tiền tuyến với Ukraine khoảng 1.609km. Nhóm phóng viên tờ Washington Post (Mỹ) được một nghị sĩ Duma Quốc gia Nga mời tới thăm thành phố này. Tác nghiệp tại đây, các phóng viên Washington Post nhận thấy nhiều người Nga tin tưởng chắc chắn rằng nước Nga đang tiến hành một cuộc xung đột sinh tồn với phương Tây.

Elena Smirnova có các anh trai, em trai chiến đấu ở Ukraine kể từ khi họ tòng quân vào tháng 9/2022. Chị cho biết mình tự hào vì họ "phục vụ Tổ quốc" chứ không phải ngồi an lành trong ghế sofa ở nhà.

Nina Korotaeva làm việc hàng ngày tại một trung tâm tình nguyện khâu lưới và chăn ngụy trang chống UAV. Chị này tâm sự rằng mình rất đau buồn khi các nam thanh niên Nga ngã xuống ngoài mặt trận nhưng đồng thời khẳng định rằng sự hy sinh đó là tất yếu vì "chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác và chúng tôi phải bảo vệ nhà nước của chúng tôi".

Người dân Kirov chấp nhận tổn thất trong xung đột với Ukraine

Olga Akishina có một người bạn trai là Nikita Rusakov, 22 tuổi, người đã tử trận cùng ít nhất 20 quân nhân Nga khác khi căn cứ của họ trúng phải một quả tên lửa HIMARS do Ukraine phóng vào mùa xuân 2024. Akishina đã lên tiếng chỉ trích các căn cứ NATO ở Ukraine, đồng thời cho biết việc Rusakov tử trận tuy là cú sốc đối với cô và gia đình người lính này nhưng lại là "giải pháp cần thiết" để bảo vệ những người thân yêu của anh.

Sau cuộc trả lời phỏng vấn Washington Post, Akishina viết rằng "sự thật là Mỹ và các nước EU cung cấp vũ khí cho Ukraine phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người lính Nga cũng như các dân thường tại Donbass và Belgorod".

Lyubov có con trai tên là Anton (39 tuổi) tình nguyện gia nhập quân đội Nga và tử trận do hỏa lực súng máy của Ukraine tại mặt trận Avdiivka, nơi Nga chiếm được vào tháng 2/2024 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt.

Lyubov cho biết ngày nào bà cũng khóc thương người con trai chết trận của mình. Tuy nhiên, bà vẫn nói rằng cái chết của con bà không phải là vô vọng. Miệng cười hé, bà nói, con bà đã hy sinh vì Tổ quốc Nga.

"Cuộc chiến thần thánh vì Tổ quốc"

Tại một nhà thờ địa phương ở Kirov, một tờ rơi do linh mục Mark Slobodsky viết khẳng định rằng đây không phải là cuộc chiến vì lãnh thổ mà là cuộc chiến bảo vệ các giá trị của Chính thống giáo. Ông viết: "Đây là một cuộc xung đột thần thành và văn minh. Không ai có thể đứng bên lề một sự kiện như vậy".

Tại một buổi biểu diễn nhạc của một nhóm tình nguyện, người dân hát các bài ái quốc về chiến thắng và tình yêu dành cho tổ quốc. Ba người cha có con là quân nhân tử trận hoặc bị thương khi chiến đấu tại Ukraine được tặng thưởng huy chương vì đã nuôi dạy "những người anh hùng của nước Nga".

Người dẫn chương trình hòa nhạc tuyên bố: "Mỗi chiến binh là một anh hùng đối với chúng ta. Hôm nay chúng ta cầu cho họ chiến thắng nhanh nhất. Nhờ họ mà chúng ta mới có thể tổ chức được các sự kiện như thế này".

Một bộ phận người cao tuổi cho biết họ quyên góp tiền hưu trí ủng hộ chính phủ trong cuộc xung đột vũ trang với Ukraine. Nhiều người trong số họ là con cháu của những người lính Xô viết trong Thế chiến II và giờ đây họ xem nước Nga như đang chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít trong giai đoạn mới.

Một số học viên cảnh sát trẻ tuổi háo hức nói về hoạt động phục vụ tình nguyện ở những vùng đất mà quân đội Nga mới chiếm được. Môt học viên như vậy nhận định: "Thanh niên không nên đứng ngoài lề".

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: Washington Post

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ho-so/nguoi-dan-nga-van-quyet-ung-ho-chien-dich-quan-su-dac-biet-tai-ukraine-post1109355.vov