Người dân Nghệ An trắng đêm canh nước lũ
Sau một ngày vội vã chạy lũ, đêm đến, nhiều người dân ở xã Con Cuông (Nghệ An) không ngủ được vì sợ nước lên. Họ tập trung lại một chỗ ngồi trò chuyện và canh nước lũ.
Video nước ngập nhà không thể về, người dân tập trung lại ngồi canh lũ.

Đêm 23/7, rạng sáng 24/7, nước sông Lam qua xã Con Cuông (Nghệ An) vẫn cuồn cuộn chảy, nhiều khu dân cư còn ngập sâu từ 1-3m. Tuyến quốc lộ 7 vẫn chưa thông do nhiều điểm ngập nặng. Trước đó 1 ngày, nước dồn dập đổ về trong đêm khiến người dân nơi đây phải trắng đêm chạy lũ. Nhiều người không kịp di dời tài sản đành bỏ mặc trong dòng nước lũ đục ngầu. Đêm nay, sợ nước tiếp tục về, người dân nơi đây lại phải một đêm thức trắng.

“Nhà ngập sâu, 1 ngày rồi không về được. Không biết nhà cửa, tài sản bên trong thế nào. Giờ thấy nước mãi không rút, sợ nước vẫn lên chúng tôi không ai dám ngủ”, anh Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, trú xã Con Cuông) nói.

Cẩn thận dùng dây thừng buộc lại con lợn mạ vào cột điện bên đường, bà Phạm Thị Hải (60 tuổi, trú xã Con Cuông) cho hay, đàn lợn là tài sản giá trị nhất mà vợ chồng bà di dời được trước khi nước lũ nhấn chìm nhà cửa. “Nước về nhanh quá, lại lúc rạng sáng nên không kịp làm gì. Tivi, tủ lạnh lớn quá không thể di chuyển, vợ chồng tôi chỉ kịp lùa đàn lợn ra đường để tránh lũ", bà Hải nói và cho hay, giờ chỉ mong nước lũ rút để về nhà xem tài sản. Nhưng thấy nước không rút, vợ chồng bà lại càng thêm lo.

Dọc hai bên quốc lộ 7, hàng chục người ngồi tập trung quây quần bên nhau. Sau một đêm tất cả chạy lũ, họ lại phải thêm một đêm thức trắng, thấp thỏm lo âu chờ nước lũ rút vì phần lớn tài sản vẫn còn trong nhà. Nhiều nhà dân ở khu vực cao chưa bị ngập thông báo mở cửa đón người vào ở miễn phí để tránh cảnh không có chỗ ngủ.

Đêm muộn, nhiều người dân nằm trên chiếc thuyền lênh đênh trên nước lũ để nghỉ ngơi. "Nhà ngập không về được, giờ phải nằm trên thuyền tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút. Chứ sợ nửa đêm về sáng nước lên như hôm qua thì lo lắm", bà Chu Thị Hoan (48 tuổi, trú xã Con Cuông) chia sẻ.

Nhà ngập không thể về, nhiều người đành đến các nhà dân ở khu vực cao hơn để xin tá túc. Nhưng sợ nước vẫn lên, họ không dám ngủ đành tập trung nhau lại ngồi canh lũ.

Nhiều người thức đêm canh nước lũ. Khi thấy nước rút liền lấy chổi đẩy bùn, lau chùi dọn dẹp. "Phải canh, thấy nước rút thì mình phải dọn ngay chứ để nước rút hẳn thì bùn đất khô khó dọn lắm", ông Trần Văn Tuấn (52 tuổi) chia sẻ.

Nhiều gia đình thấp thỏm lo âu liên tục ra kiểm tra mực nước để về nhà. Nhưng rồi nước không rút, họ phải trở lại để xin tá túc ở nhà người dân bên đường.

Đêm đến, các lực lượng vũ trang vẫn túc trực tại các điểm ngập lụt để hỗ trợ người dân, đồng thời đưa nước, nhu yếu phẩm cung cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-nghe-an-trang-dem-canh-nuoc-lu-post1763110.tpo