Người đàn ông bị bỏng sau khi cứu 2 phụ nữ khỏi vụ cháy nhà trọ 3 tầng

Trên đường đi làm, chứng kiến vụ hỏa hoạn, 1 người đàn ông đã có hành động dũng cảm cứu thoát 2 người phụ nữ khỏi đám cháy đang bùng lên.

 Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng có hành động dũng cảm cứu 2 người phụ nữ thoát khỏi vụ hỏa hoạn.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng có hành động dũng cảm cứu 2 người phụ nữ thoát khỏi vụ hỏa hoạn.

Rạng sáng ngày 30/5/2024, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà trọ 3 tầng có địa chỉ tại ngõ số 7, tổ 1 phường Phú Lương (quận Hà Đông, Hà Nội).

Trên đường đi làm, chứng kiến vụ hỏa hoạn, thay vì chờ đợi lực lượng chữa cháy đến, một người đàn ông đã leo lên mái, phá tường cứu thành công 2 người phụ nữ thoát khỏi vụ cháy.

Chị Hằng (32 tuổi, sinh sống cạnh ngôi nhà trọ xảy ra vụ cháy) cho biết, khoảng hơn 5h sáng cùng ngày, chị đang nằm ngủ trong phòng cùng các con thì nghe thấy tiếng nhiều người dân tri hô.

Mở cửa kiểm tra, chị Hằng phát hiện khói lửa bùng lên từ căn nhà 3 tầng có nhiều người đang thuê trọ bên cạnh.

Ngôi nhà trọ nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Ngôi nhà trọ nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Hoảng hốt, chị Hằng vội bế con dậy chạy ra ngoài. Lúc này, nhìn trên ban công tầng 2, chị phát hiện có 2 người phụ nữ đang đứng dùng khăn bịt miệng và liên tục kêu cứu.

Nhiều người dân khi chứng kiến vụ việc cũng đã gọi điện cho cứu hỏa đồng thời tiến hành biện pháp dập lửa bên ngoài.

Thời điểm nhiều người sinh sống bên trong ngôi nhà trọ còn đang nhốn nháo, một người đàn ông trung niên mặc quần âu, áo sơ mi trắng, đeo khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm đã leo lên bức tường cạnh đó rồi di chuyển trên mái tôn căn nhà của chị Hằng đang sinh sống tiếp cận tìm cách cứu những người đang mắc kẹt.

Vị trí con tiện xi măng được người đàn ông đập vỡ để cứu 2 người phụ nữ.

Vị trí con tiện xi măng được người đàn ông đập vỡ để cứu 2 người phụ nữ.

"Người đàn ông này leo lên thanh sắt chuồng cọp tiếp cận vị trí hành lang tầng 3 nơi 2 người phụ nữ đang đứng và dùng gạch đập vỡ con tiện xi măng để 1 người phụ nữ thoát ra. Người đàn ông sau đó cõng người phụ nữ trên lưng và đưa xuống mái tôn nhà tôi. Sau đó, người này tiếp tục sử dụng cách tương tự để đưa người phụ nữ còn lại xuống", chị Hằng chia sẻ.

Sau khi cứu thành công 2 người phụ nữ, người đàn ông còn ở lại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu hộ.

"Anh ấy không phải người dân khu vực này, khi cứu thành công 2 người phụ nữ, tay anh ấy bị bỏng nặng. Người này ở lại một chút nữa rồi rời đi. Chúng tôi cũng không biết người đàn ông này là ai nhưng hành động của anh ấy khiến nhiều người cảm phục", chị Hằng nói thêm.

Ngọc Ánh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-dan-ong-bi-bong-nang-sau-khi-cuu-2-nan-nhan-khoi-vu-chay-nha-tro-3-tang-20240530125231192.htm