Người đàn ông bị chướng bụng, bác sĩ phát hiện ra bí mật đáng sợ
Các bác sĩ phát hiện có một chiếc cốc gốm cao 8cm và rộng 6cm trong hậu môn của người đàn ông khi chụp X-quang.
Người đàn ông ở Đài Loan, Trung Quốc, đã tìm kiếm sự chăm sóc y tế sau khi bị chướng bụng trong 3 ngày và không thể đại tiện, dẫn đến cơn đau không thể chịu đựng.
Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực lấy chiếc cốc ra ngoài nhưng không thành công và cuối cùng người đàn ông này đã phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ để lấy chiếc cốc ra qua đường ruột.
Sau đó, ông khẳng định rằng mình đã làm chiếc cốc mắc kẹt ở đó "do tai nạn".

Các bác sĩ phát hiện chiếc cốc trong cơ thể người đàn ông.
Theo Sin Chew Daily, các bác sĩ bệnh viện đã khám và phát hiện một phần ruột của người đàn ông bị thiếu máu và hoại tử.
Ông đã không đề cập đến sự hiện diện của chiếc cốc với các bác sĩ trước đó vì quá xấu hổ. Kết quả chụp X-quang cho thấy chiếc cốc úp ngược trong khoang chậu.
Trong phòng mổ, các bác sĩ đã thử sử dụng các dụng cụ, bao gồm cả ống nội soi, để lấy cốc ra. Nhưng điều đó vô ích vì chiếc cốc quá trơn.
Cuối cùng, họ đã lấy chiếc cốc ra bằng một cuộc phẫu thuật mở ở bụng người đàn ông, đồng thời tạo ra một lỗ thông nhân tạo để người này có thể đại tiện.
Người đàn ông này được cho là đã cố gắng đẩy chiếc cốc ra ngoài một cách tự nhiên nhưng không thành công. Đến khi tìm đến bệnh viện để được giúp đỡ, ông đã không thể đại tiện được trong 3 ngày.
Một bác sĩ tại bệnh viện chỉ ra rằng mặc dù việc nhét vật lạ vào hậu môn không phải là chuyện chưa từng xảy ra nhưng chúng có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan nội tạng và có thể gây tử vong.
P.Linh (t/h)











