Người đàn ông Campuchia được bác sĩ Việt Nam cứu khỏi 'vi khuẩn ăn thịt người' một cách kỳ diệu
Không ai ngờ những triệu chứng ban đầu của bệnh Whitmore - do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người) gây ra cho người đàn ông (quốc tịch Campuchia) lại giống cảm cúm, nhưng thực chất có thể âm thầm cướp đi mạng sống của người bệnh bất kỳ lúc nào.
Những dấu hiệu tưởng chừng như chỉ là cảm cúm ấy thực chất lại là biểu hiện của bệnh Whitmore – một căn bệnh truyền nhiễm hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei âm thầm xâm nhập vào cơ thể từ môi trường đất, nước bẩn, và có thể tấn công bất kỳ ai khi da trầy xước, đường hô hấp hoặc tiêu hóa.

ThS-BS Nguyễn Văn Nhôm – Trưởng khoa Hồi sức tích cực kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân - Ảnh: BVCC
Mới đây, một người đàn ông Campuchia 52 tuổi có triệu chứng như cảm cúm. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, sốt cao và rét run kéo dài nhiều tuần, rối loạn đông máu, tổn thương gan, phổi và áp xe vùng bẹn đùi trái đã được gia đình chuyển đến Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM) cấp cứu.
Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết, viêm phổi nặng – ARDS và suy đa cơ quan – một bức tranh lâm sàng nguy kịch có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào.
ThS-BS Nguyễn Văn Nhôm – Trưởng khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện cho biết: “Chúng tôi nhận định đây là trường hợp nhiễm khuẩn huyết nặng, tổn thương nhiều cơ quan cùng lúc, đặc biệt có viêm mô tế bào, nguy cơ áp xe cơ sâu vùng hạ tầng sinh môn nên quyết định điều trị tình trạng nhiễm trùng huyết nặng, hướng đến bệnh Whitmore".
Ngay lập tức, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng lọc máu liên tục (CRRT), thở máy, sử dụng kháng sinh mạnh, cùng các phương pháp điều chỉnh điện giải và hỗ trợ huyết động chuyên sâu.
“Bệnh nhân đã trải qua nhiều giai đoạn nguy hiểm tại đây. Có những thời điểm tình trạng hô hấp rất nặng, tổn thương gần như toàn bộ hai phổi, phải thở máy với mức PEEP và FiO2 rất cao mới duy trì được SpO2 khoảng 90 - 91%”, bác sĩ Nhôm nói.
Sau hơn 3 tuần bệnh nhân được điều trị tích cực, dấu hiệu hồi phục dần xuất hiện. Tình trạng viêm phổi cải thiện, nhịp thở ổn định hơn, bệnh nhân được giảm dần thuốc an thần, chức năng gan thận cải thiện. Sau đó, bệnh nhân được rút nội khí quản và tự thở khí phòng.
“Sau những ngày giành giật sự sống trên giường hồi sức, bệnh nhân đã hồi phục kỳ diệu. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp nhận dinh dưỡng qua đường miệng và bước vào giai đoạn phục hồi”, bác sĩ Nhôm thông tin.
Theo ThS-BS Nguyễn Văn Nhôm, đây là thành quả của sự kiên trì, tận tâm, không bỏ cuộc và chuyên môn vững vàng từ tập thể y bác sĩ. Từ một ca bệnh tưởng chừng không còn hy vọng, bệnh nhân nay đã tỉnh táo, tiếp nhận dinh dưỡng qua đường miệng và bước vào giai đoạn phục hồi.
“Hành trình vượt qua “lưỡi hái tử thần” của bệnh nhân là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của y học hiện đại – nhưng trên hết, là trái tim và tinh thần không đầu hàng của những người làm nghề cứu người”, bác sĩ Nhôm bộc bạch.