Người đàn ông chạy trên cao tốc TP.HCM-Trung Lương do tinh thần bất ổn
Người đàn ông chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương do ảo giác đã được đưa về với gia đình sau sự can thiệp kịp thời của CSGT.
Liên quan đến vụ việc người đàn ông chui ra từ cửa kính xe taxi trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương rồi chạy băng ngang qua đường kêu cứu khiến dư luận quan tâm, Đội 7, Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an đã xác minh người đàn ông này có dấu hiệu tinh thần không bình thường.
![Người đàn ông chui khỏi xe chạy bộ trên cao tốc (Ảnh Công an cung cấp)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_06_65_51409388/79ded702ef4c06125f5d.jpg)
Người đàn ông chui khỏi xe chạy bộ trên cao tốc (Ảnh Công an cung cấp)
Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 3/2/2025 tại km43+300 trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Vào thời điểm trên, Tổ CSGT thuộc Đội 7 đang tuần tra kiểm soát cơ động trên tuyến cao tốc này thì phát hiện một người đàn ông đang chạy bộ ở dải phân cách giữa đường. Tổ công tác đã tiếp cận và đưa người đàn ông này vào nơi an toàn.
Qua xác minh căn cước công dân, người đàn ông được xác định là Trần Hoàng L., sinh năm 1979, trú tại tỉnh Bến Tre.
Biểu hiện của ông L. cho thấy, ông không được bình thường, luôn miệng kêu có người đuổi đánh trong hoảng loạn.
Theo thông tin từ gia đình và tài xế xe taxi, ông L. đã thuê một chiếc taxi từ Bình Phước về Bến Tre. Tuy nhiên, khi đến cao tốc Trung Lương - TP.HCM, ông L. có ảo giác bị người đuổi đánh.
![Công an làm việc với gia đình tại tỉnh Bến Tre (Ảnh Công an cung cấp)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_06_65_51409388/75bdd761ef2f06715f3e.jpg)
Công an làm việc với gia đình tại tỉnh Bến Tre (Ảnh Công an cung cấp)
Ông yêu cầu tài xế taxi dừng xe ở làn khẩn cấp, rồi chui khỏi xe bằng cửa kính và bỏ chạy. Sau đó, ông L. xin đi nhờ xe khách theo hướng ngược lại, nhưng vì xe này đi TP.HCM nên ông đã xuống xe và chạy bộ trên dải phân cách giữa cao tốc.
Ngay sau khi xác minh thông tin, tổ công tác đã phối hợp với xe tuần đường cao tốc đưa ông L. ra khỏi cao tốc và hỗ trợ bắt xe khách cho ông về Bến Tre.
Hiện tại, ông L. đã về với gia đình.