Người đàn ông có tên độc lạ 'vận ngay' vào sự nghiệp, 2 em tên cũng hay không kém

Anh Yô Ta cho biết, tên đặc biệt này do cha của anh đặt.

Dư luận từng được phen dậy sóng với câu chuyện người đàn ông sở hữu cái tên độc lạ “vận ngay” vào sự nghiệp. Theo đó, anh tên Tô Yô Ta, sinh sống tại TP.HCM và có hơn một năm làm việc cho tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, sản xuất lắp ráp, phân phối, bán lẽ, dịch vụ sửa chữa và phụ tùng ô tô, xe máy; 8 năm công tác tại công ty chuyên sản xuất và kinh doanh xe ô tô hàng đầu Việt Nam.

Anh Yô Ta cho biết, tên đặc biệt này do cha của anh đặt. Anh có nghe cha kể rằng từ hồi thanh niên, làm nghề sửa chữa xe ô tô luôn mong muốn con cái sau này giỏi giang và thành đạt.

Anh tên Tô Yô Ta, sinh sống tại TP.HCM

Anh tên Tô Yô Ta, sinh sống tại TP.HCM

Trong một lần nghỉ ngơi trò chuyện với bác của anh, cha anh mới chợt nảy ra ý định đặt tên con theo các thương hiệu nổi tiếng để mong rằng sau này các con có cuộc sống khấm khá hơn. Ông liền quyết định đặt tên con đầu lòng là Yô Ta, ghép với họ Tô sẽ tạo thành “nhà sản xuất ô tô” đình đám thế giới vào thời điểm đó.

Anh Yoo Ta chào đời, cha anh liền đặt tên giống như dự định từ trước. Thậm chí các em của anh cũng được đặt tên theo “phong cách” ấy: Tô Cô Rô Na và Tô Sô Ny với hi vọng sau này có một tương lai rạng ngời.

Lớn lên với cái tên độc lạ, anh Yô Ta không tránh khỏi chuyện bị bạn bè trêu chọc và gây sự chú ý đến với thầy cô giáo. “Xưa đi học, mình rất sợ thời điểm đầu cấp hoặc đầu năm học. Khi ấy thầy cô giáo hầu như chưa biết tên học sinh, cứ đầu tiết là bỏ sổ đầu bài ra gọi lên kiểm tra bài cũ.

Và mình sẽ là người được gọi. Sau đó thầy cô không gọi nữa vì đã quá quen thuộc với cậu học sinh tên Yô Ta”, anh nhớ lại.

Người đàn ông có một sự nghiệp rực rỡ

Người đàn ông có một sự nghiệp rực rỡ

Về chuyện từng công tác tại 2 công ty hàng đầu Việt Nam về sản xuất và kinh doanh xe ô tô, anh Yô Ta cười: “Mới đó mà cũng đã gần 10 năm mình bước vô nghề tư vấn bán hàng xe ô tô. Tấm thẻ nhân viên gần 10 năm trước vẫn còn giữ, bộ đồng phục còn lưu lại để làm kỷ niệm.

Mình nhớ mãi câu chuyện lúc ký hợp đồng lao động. Sếp tổng phải gọi điện xuống giám đốc chi nhánh xác nhận lại coi có ký hợp đồng với nhân viên tên lạ lạ này không.

Một năm sau, mình nghỉ ở đó nhưng cứ lưu luyến hoài vì luôn thấy ý nghĩa trong quãng đường sự nghiệp. Sau đó mình sang làm nhân viên tư vấn bán hàng, nhân viên tư vấn bán hàng kiêm đào tạo viên rồi đảm trách vị trí trưởng nhóm đào tạo bán hàng cho một hãng ô tô cùng tên nhưng ở đây ít ai biết tên thật lắm, hầu hết đều gọi mình là Mr. Tô. Một số đồng nghiệp thân thiết mới biết mình tên thật là gì”.

Đầu năm 2023, anh Yô Ta đã nghỉ việc tại công ty và ra ngoài “khởi nghiệp'. Anh bảo bất cứ nơi nào bản thân đi qua, bất cứ một tổ chức, công ty nào từng làm việc đều biết ơn vì đã cho anh một cơ hội, một việc làm, một nơi để cống hiến và thể hiện bản thân.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/nguoi-dan-ong-co-ten-doc-la-van-ngay-vao-su-nghiep-202407211307226238.html