Người đàn ông đi lạc hơn 300km được công an chăm sóc, giúp tìm người thân

Phát hiện người đàn ông đi lạc hơn 300km trong trạng thái không minh mẫn, Công an xã Ia Tơi (huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum) đã hỗ trợ chăm sóc sức khỏe rồi liên hệ bàn giao người này cho gia đình.

Sáng 28/8, lãnh đạo xã Ia Tơi cho biết, sau khi xác minh đầy đủ thông tin, địa phương đã bàn giao anh Trần Quang Nhất cho gia đình.

Trước đó, vào lúc 10h30 ngày 25/8, trong khi đang tuần tra kiểm soát tại QL14C đoạn qua địa bàn xã, Công an xã Ia Tơi phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đi bộ lang thang trong tình trạng mệt mỏi, có dấu hiệu bị lạc đường.

Anh Trần Quang Nhất đứng thứ 2 từ phải sang. Ảnh: Công an xã Ia Tơi

Anh Trần Quang Nhất đứng thứ 2 từ phải sang. Ảnh: Công an xã Ia Tơi

Ngay sau đó, lực lượng công an đã đưa người đàn ông đến Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe.

Kết quả thăm khám cho thấy người này bị suy nhược cơ thể nhẹ và không minh mẫn, nên Công an xã đã đưa về trụ sở đơn vị để hỗ trợ ăn uống nhằm hồi phục sức khỏe.

Công an xã đã động viên, hỏi han và được biết người đàn ông tên là Trần Quang Nhất, trú tại xã Đak Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Từ manh mối đó, Công an xã đã liên hệ với Công an xã Đak Ơ để xác nhận thông tin và thông báo cho gia đình anh Nhất.

Sáng ngày 26/8, gia đình anh Nhất đã có mặt tại xã Ia Tơi để đón người thân về nhà.

Anh Trần Văn Toài (SN 1973, anh trai của anh Nhất) cho biết, anh Nhất năm nay 43 tuổi, có tiền sử bệnh tâm thần. Anh Nhất bỏ nhà đi từ ngày 19/8 đến nay, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy. Từ Bình Phước, anh Nhất đã đi qua các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và tới Kon Tum với tổng quãng đường hơn 300km.

Thay mặt gia đình, anh Toài gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ Công an xã Ia Tơi đã phát hiện và chăm sóc cho Nhất trong những ngày lưu lạc.

Trần Hoàn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-di-lac-hon-300km-duoc-cong-an-cham-soc-giup-tim-nguoi-than-2316307.html