Người đàn ông đi nhặt ve chai rồi mắc kẹt ở khe tường, người thân vỡ òa với cái kết
Trong lúc đi nhặt ve chai, người đàn ông không may mắc kẹt giữa khe hẹp của 2 bức tường, không thể tự thoát ra ngoài.
Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 12 giờ ngày 1/6/2026, trong quá trình tuần tra tại thôn Đồi Lý, Công an xã Mỹ Đức nhận được tin báo về một công dân đi nhặt ve chai không may bị mắc kẹt chặt tại khe hẹp giữa hai bức tường nhà, không thể tự thoát ra ngoài.

Người đàn ông mắc kẹt giữa khe hẹp giữa 2 bức tường nhà. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Ngay khi tiếp nhận thông tin, cán bộ địa bàn đã lập tức có mặt tại hiện trường, đánh giá nhanh tình hình và triển khai các biện pháp ứng cứu khéo léo.
Dưới cái nắng gay gắt của trưa hè, các đồng chí vừa nỗ lực cứu hộ, vừa liên tục động viên, trấn an tinh thần nạn nhân. Sau thời gian ngắn nỗ lực, người gặp nạn đã được đưa ra ngoài an toàn tuyệt đối trong niềm vui mừng của gia đình và Nhân dân.

Người thân viết thư cảm ơn lực lượng chứ năng đã kịp thời giúp đỡ nạn nhân. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Hành động đẹp và kịp thời này chính là minh chứng rõ nét cho hình ảnh lực lượng Công an cơ sở theo tiêu chí “Ba nhất”: gần dân nhất, hiểu dân nhất, vì Nhân dân phục vụ.











