Người đàn ông góa vợ rưng rưng khi chẳng có nổi 20 triệu đồng cho con mổ khối u

Từ ngày vợ mất, anh Điền dồn tình yêu thương, nuôi nấng con trai nên người. Chẳng ngờ, cậu bé lại phát hiện mắc bệnh ung thư, khuôn mặt biến dạng mà tính mạng cũng bị đe dọa.

Anh Nguyễn Thanh Điền (40 tuổi, ngụ tại An Giang) sống trong cảnh gà trống nuôi con đã 7 năm nay. Thế nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn cảm thấy day dứt vì lúc trước không lo được cho người vợ mắc bệnh ung thư phổi.

Chúng tôi gặp hai cha con tại mái ấm từ thiện gần Bệnh viện Ung bướu TP.HCM CS2. Người đàn ông đang ở độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời nhưng lại khóc òa bất lực khi được hỏi về hoàn cảnh. Con trai của anh, Nguyễn Minh Kha (16 tuổi) đang điều trị căn bệnh ung thư phần mềm má trái (u ác của mô liên kết). Cậu bé gầy gò, cả khuôn mặt biến dạng vì khối u lớn khiến em tự ti, thường cúi đầu cố che giấu.

Tuổi thơ của Kha bất hạnh lắm cô ạ. Mẹ mất, tôi thì đi biển mưu sinh, một mình con cứ lủi thủi, chỉ có bà ngoại lúc lúc ngó ngàng. Năm ngoái, ngày giỗ của mẹ Kha cũng là ngày phát hiện con bị ung thư”, anh Điền nghẹn giọng.

Anh Điền nghẹn ngào khi kể về hoàn cảnh "gà trống chăm con" bệnh tật hiểm nghèo.

Anh Điền nghẹn ngào khi kể về hoàn cảnh "gà trống chăm con" bệnh tật hiểm nghèo.

Khoảng cuối tháng 11/2023, trên mặt Kha xuất hiện nốt mụn nhỏ, sau vài lần tự nặn, vùng sưng nề càng lan rộng. Anh Điền đã đưa con trai đi khám và lấy thuốc về uống nhưng không khỏi. Mất 2 tháng tìm thầy tìm thuốc, đầu năm 2024, tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, anh đau đớn khi nghe bác sĩ kết luận con bị u ác của mô liên kết.

Tháng 2, Kha bắt đầu nhập viện điều trị. Thiếu niên tội nghiệp phải trải qua nhiều lần mổ sinh thiết để xét nghiệm. Đến nay, em đã được đánh 5 toa thuốc hóa chất. Có những đợt, riêng tiền thuốc cho Kha đã tốn hàng chục triệu đồng, chưa kể tiền ăn uống, đi lại, bông băng… Ngoài ung thư, Kha còn tốn thêm một khoản do bị lao phổi, viêm gan B.

Bác sĩ Nguyễn Anh Khôi, Bệnh viện Ung Bướu CS2 cho biết, em Nguyễn Minh Kha bị u phần mềm ở phần má trái. Trước đó em hóa trị tại khoa Nhi và gần đây chuyển lên khoa Ngoại để chuẩn bị mổ.

Ca mổ sắp tới thật sự rất khó vì kích thước khối u trên mặt khá lớn, chiếm gần như nửa khuôn mặt. Sau khi mổ xong, Kha vẫn phải vào thuốc và theo dõi xem có di căn đi nơi khác hay không”, bác sĩ Khôi chia sẻ.

Khối u trên mặt khiến Kha tự ti, đau khổ.

Khối u trên mặt khiến Kha tự ti, đau khổ.

Chi phí dự kiến cho ca phẫu thuật khoảng 20 triệu đồng, nhưng hiện tại, người cha đơn thân đã không còn khả năng chạy vạy. Hơn 9 tháng nay, anh rong ruổi đưa con đi chữa bệnh. Thỉnh thoảng mới có ngày rảnh, anh đi phụ hồ để gom tiền cho con. Vậy nhưng chút ít thu nhập đó chỉ đủ để 2 cha con anh đi xe khách từ quê lên thành phố, còn lại tiền chữa bệnh đều phải vay mượn.

Ngồi cạnh anh Điền, cậu thiếu niên 16 tuổi cúi đầu lắng nghe tâm sự của cha. “Em mong mình mau khỏi bệnh để không làm gánh nặng cho cha nữa”, Kha ước ao.

Trước khi đổ bệnh, mơ ước của Kha rất giản dị. Em hy vọng sau này đi làm sẽ giúp cha sửa căn nhà dột nát, mua cho mẹ cái bàn thờ mới đẹp hơn. Với riêng mình, em muốn trở thành công an, đĩnh đạc, nghiêm trang. Nhưng rồi căn bệnh ập đến, tương lai của em rơi vào mờ mịt.

Mỗi lần lên TP.HCM chữa bệnh, cha con anh Điền nương nhờ một mái ấm để bớt tiền vay mượn.

Mỗi lần lên TP.HCM chữa bệnh, cha con anh Điền nương nhờ một mái ấm để bớt tiền vay mượn.

Ông Quách Văn Miền, Trưởng ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang xác nhận hoàn cảnh của cha con anh Điền rất khó khăn. Chính quyền và người dân địa phương cũng đã kêu gọi để hỗ trợ cho em Kha nhưng không được là bao.

Mong rằng hoàn cảnh của họ sẽ nhận được tình thương của cộng đồng, để Kha được tiếp tục điều trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Thanh Điền;

Địa chỉ: ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

SĐT: 0349787830.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.242 (em Nguyễn Minh Kha)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Khánh Hòa

Lê Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-cha-don-than-quan-long-khi-con-trai-duy-nhat-bi-ung-thu-2314317.html