Người đàn ông kể phút lần theo tiếng khóc tìm bé trai mất tích 5 ngày trong rừng

Nghe tiếng trẻ em khóc, ông Nằng bước chậm rãi lần theo tiếng khóc rồi phát hiện bé trai ngồi trong bụi sắn trong trạng thái mệt lả, không đứng dậy được.

Chiều 21/8, cháu Đặng Tiến Lâm (6 tuổi, ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã được đưa đến Trạm y tế xã Lâm Giang để chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

Nghe tin cháu Lâm trở về an toàn sau hơn 5 ngày đi lạc trong rừng, rất đông người thân và hàng xóm láng giềng đến chúc mừng, thăm hỏi cháu bé và gia đình.

Là người tìm thấy cháu Lâm, ông Lý Văn Nằng (52 tuổi, ở thôn Bo, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên) cho biết, vị trí phát hiện cháu là khu vực đồi sắn, cách trụ sở UBND xã Lang Thíp khoảng 10km. Khu vực này nằm trong núi sâu, có độ dốc thoải và cây cối rậm rạp.

Ông Lý Văn Nằng cõng cháu Lâm về lán sau khi tìm thấy cháu trong bụi sắn.

Ông Lý Văn Nằng cõng cháu Lâm về lán sau khi tìm thấy cháu trong bụi sắn.

"Sáng nay, tôi cùng 6 người khác tại thôn đi phát nương quế của gia đình ở trong rừng. Dự kiến công việc phải đến chiều tối mới xong nên tôi cùng mọi người chuẩn bị cơm nắm mang đi để tiện ăn uống", ông Nằng chia sẻ.

Sau buổi phát cỏ trên rẫy, đến 11h30, ông Nằng trở về lán ăn trưa cùng mọi người. Lúc này, ông bất ngờ nghe tiếng trẻ con kêu khóc thất thanh.

"Khi nghe thấy tiếng khóc, tôi cố gắng bước chậm lại để nghe tiếng khóc rõ hơn và lần theo hướng của tiếng khóc. Một lúc sau, tôi phát hiện cháu bé ngồi trong bụi sắn trong trạng thái mệt lả, không đứng dậy được", ông Nằng nhớ lại.

Theo chia sẻ của người đàn ông 52 tuổi, thời điểm phát hiện, cháu Lâm hoảng loạn và khóc nhiều. Trên người cháu mặc quần áo cộc màu đỏ, tay chân có vài vết xây xước nhẹ, không lấm bẩn nhiều. Đặc biệt, những ngày qua trên địa bàn xã Lang Thíp có mưa nhưng bé trai không hề bị ướt, quần áo và đầu tóc khô ráo.

Sau khi vỗ về cháu Lâm, ông Nằng đã trấn an, cõng cháu về lán ăn bánh rồi báo tin đến chính quyền địa phương và cơ quan công an.

Hiện cháu Lâm được chăm sóc tại Trung tâm Y tế xã Lâm Giang, tình hình sức khỏe tạm ổn. Tuy nhiên, cân nặng của cháu bị thiếu hụt, tinh thần vẫn chưa ổn định, cần tĩnh dưỡng và chăm sóc thêm.

Trước đó, trưa 17/8, cháu Đặng Tiến Lâm cùng gia đình đi ăn Rằm tháng 7 tại nhà họ hàng cùng thôn.

Đến chiều, cháu Lâm cùng các anh chị em họ sang bên kia con suối gần nhà chơi. Khi các anh chị em của Lâm đang mải hái quả xoan rừng thì cháu rẽ lên khu vực trồng sắn và mất tích từ đó.

Theo lời kể của cháu bé, trong những ngày đi lạc trong rừng, do không xác định được phương hướng nên Lâm cứ đi xa mãi vào rừng, rồi lạc vào các đồi nương.

"Đói thì cháu lấy lá cây, quả dại để ăn, khát thì cháu xuống suối uống, tới đâu thì ngủ vạ vật ở đó. Vì sống ở vùng rừng núi nên cháu biết cây, lá nào có thể ăn được", cháu Lâm kể lại.

Viên Minh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-dan-ong-ke-phut-lan-theo-tieng-khoc-tim-be-trai-mat-tich-5-ngay-trong-rung-ar890861.html