Người đàn ông không gia đình phát hiện nhiễm HIV sau tai nạn chấn thương sọ não

Tai nạn ập đến trong kỳ nghỉ lễ khiến anh Sang chấn thương sọ não, bàng hoàng hơn nữa lần vào viện này người đàn ông mới biết bản thân bị nhiễm HIV.

Bác Sớm chăm sóc anh Sang tại gia đình. (Video: Như Loan)

Từ ngày cháu trai Trần Văn Sang (39 tuổi, thôn Hiệp Lực, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) xuất viện về nhà, bà Chu Thị Sớm (62 tuổi) gần như đêm nào cũng thức trắng chăm sóc. Biết cháu trai chưa ổn định sau vụ tai nạn giao thông, bà Sớm dặn lòng phải kiên nhẫn, ngay cả khi bị ném đồ đạc hay bị quát mắng.

Mẹ anh Sang là Chu Thị Mão (SN 1963), phát bệnh động kinh, thường xuyên co giật không kiểm soát khi mới lên 5. Năm 22 tuổi, người phụ nữ ốm yếu ấy bị kẻ xấu cưỡng hiếp đến mang thai. Hàng xóm láng giềng lời ra tiếng vào, xì xầm to nhỏ nhưng gia đình chọn cách im lặng và giữ lại thai.

Vì mẹ gặp vấn đề sức khỏe nên người chăm sóc Sang từ bé là ông bà ngoại. Khi anh chuẩn bị vào lớp 1, bà Mão lên cơn động kinh, ngã xuống đầm bị sặc nước, bùn, không qua khỏi. Không lâu sau, anh Sang lại tiếp tục chịu nỗi đau ông bà ngoại qua đời vì bạo bệnh.

Thiếu thốn tình cảm gia đình, Sang nhận ra hoàn cảnh khác biệt của bản thân nên ngày càng trở nên tự ti, ít ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà.

Thương Sang côi cút, bà Chu Thị Sớm (chị gái ruột của bà Mão) đón cháu trai về nuôi. Cả hai nương tựa vào nhau từ đó đến nay. Bà Sớm phải bươn chải đủ nghề kiếm sống, mong cháu khôn lớn từng ngày.

Anh Sang đang được chăm sóc, điều trị tại nhà ở Thái Bình. (Ảnh: Như Loan)

Anh Sang đang được chăm sóc, điều trị tại nhà ở Thái Bình. (Ảnh: Như Loan)

Để giúp bác, năm lớp 9, Sang bỏ học giữa chừng, ra ngoài làm đủ thứ nghề từ bốc vác, phụ xây nhưng do không có việc đều, thu nhập bấp bênh.

Năm 25 tuổi, anh quyết định khăn gói lên Hà Nội mưu sinh. Thời gian đầu, nam thanh niên đến đâu xin việc cũng đều bị từ chối do không có bằng tốt nghiệp THPT. Những nơi tuyển lao động phổ thông cũng ái ngại không muốn tìm người gầy yếu như anh.

Khi bắt đầu quen với nhịp sống thành thị, anh tìm được công việc phù hợp là bán vé máy bay. Nhờ chăm chỉ, anh liên tục bán hàng vượt chỉ tiêu nên thu nhập dần ổn định.

Cách đây 3 năm, với số tiền dành dụm được, anh Sang xây được căn nhà kiên cố và bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình. Thế nhưng khi ước mong chưa thành hiện thực thì biến cố ập đến.

Dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, thay vì về quê, anh Sang ở lại Hà Nội đi chơi cùng bạn bè. Khi di chuyển đến địa phận huyện Gia Lâm, anh không may va chạm với ô tô. Cú tông mạnh khiến anh ngã đập đầu xuống đường, xe máy hư hỏng. Anh được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm sơ cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Anh được chẩn đoán chấn thương sọ não, thần kinh bị ảnh hưởng. Bất ngờ hơn, cũng lần vào viện cấp cứu vì tai nạn này, sau khi xét nghiệm máu để đánh giá tình trạng sức khỏe, bác sĩ phát hiện anh Sang dương tính với virus HIV.

“Nghe bác sĩ thông báo cháu mắc bệnh xã hội, tôi sốc, gục ngay tại hành lang bệnh viện. Trước giờ Sang hiền lành, tử tế, không ai nghĩ cháu lại mắc phải căn bệnh này. Sang cũng chưa từng nói bị bệnh, chỉ đến khi bị tai nạn giao thông, vào viện xét nghiệm máu, tôi mới được biết. Đây thực sự là cú sốc với gia đình”, bà Sớm nói.

Sau gần một tháng điều trị qua các bệnh viện từ trung ương đến địa phương, đầu tháng 10, anh Sang chuyển về nhà tiếp tục theo dõi tổn thương thần kinh và uống thuốc kiểm soát tải lượng virus HIV trong máu.

“Sang đang uống đồng thời thuốc hỗ trợ phục hồi chấn thương sọ não và thuốc kháng HIV tại nhà. Bác sĩ cũng nói sẽ phải điều trị lâu dài, tốn kém, trong khi tôi già yếu, không còn sức khỏe lao động. Số tiền vay mượn hàng xóm lo đi cấp cứu và mua thuốc đã cạn kiệt, không biết thời gian tới sẽ phải xoay xở ra sao”, bà Sớm ngậm ngùi nói.

Theo ông Phạm Văn Chiến, Bí thư Chi bộ thôn Hiệp Lực, ở địa phương, anh Sang là người hiền lành, dù lao động xa nhà nhưng khi đoàn thể có chương trình xây dựng cần người dân chung tay, anh luôn nhiệt tình tham gia đóng góp. Anh cũng sôi nổi trong các hoạt động ở thôn xóm nên được nhiều người quý mến.

Ông Đỗ Thanh Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã An Khê nói, anh Trần Văn Sang là công dân địa phương, gia cảnh đặc biệt, không có bố, mẹ lại mất sớm, ở với người bác lớn tuổi. Gần đây, anh Sang gặp tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não, hiện sức khỏe yếu. Khi nắm được hoàn cảnh, địa phương cũng đã kịp thời có những chính sách thăm hỏi, động viên gia đình. “Chúng tôi mong các tổ chức, cá nhân cùng hỗ trợ, động viên gia đình anh vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Đoàn nói.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho anh Trần Văn Sang xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 24061

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Như Loan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-dan-ong-khong-gia-dinh-phat-hien-nhiem-h-sau-tai-nan-chan-thuong-so-nao-ar902281.html