Người đàn ông không tham tài sản của người khác

Công an phường Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) đã trao trả chiếc ví bên trong có tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cho người dân đánh rơi.

Anh Nguyễn Văn Bình nhận lại tài sản thất lạc từ Cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Anh Nguyễn Văn Bình nhận lại tài sản thất lạc từ Cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Trước đó, vào hồi 20h30 ngày 31/5/2024, ông Bùi Mạnh Cường (SN 1968, trú tại Tập thể C4 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) đến Công an phường Giảng Võ trình báo về việc có nhặt được một chiếc ví. Ông Cường mong muốn nhờ cơ quan Công an trao trả tài sản cho chủ sở hữu.

Qua kiểm tra, bên trong chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng như Căn cước công dân, đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng cùng một số tiền mặt...

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Giảng Võ đã xác minh và nhanh chóng liên hệ được với chủ nhân số tài sản trên là anh Nguyễn Văn Bình (SN 1995, HKTT: Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Anh Bình cho biết trong quá trình tham gia giao thông trên đường, anh đã sơ ý đánh rơi ví.

Nhận lại được tài sản, anh Bình đã gửi lời cảm ơn Công an phường Giảng Võ và ông Bùi Mạnh Cường, người đã nhặt được chiếc ví trên.

Việc làm của ông Cường là hành động đẹp cho chúng ta thấy xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều những tấm gương sáng, rất đáng trân trọng, cần chia sẻ và lan tỏa trong cộng đồng.

T.Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nguoi-dan-ong-khong-tham-tai-san-cua-nguoi-khac-383048-383048.html