Người đàn ông Malaysia cõng bà cụ vượt 40 tầng lầu trong động đất tại Bangkok
'Nếu phải chết, tôi mong mình sẽ chết khi đang cứu người khác', Khen Han Ming chia sẻ sau khi cứu giúp một người phụ nữ cao tuổi thoát khỏi nguy hiểm trong trận động đất kinh hoàng.

Khen Han Ming, 41 tuổi, đã xả thân giúp đỡ một người phụ nữ cao tuổi trong trận động đất. (Nguồn: FMT)
Trong bối cảnh thảm họa động đất gây sốc ở Myanmar và Thái Lan, một người đàn ông Malaysia đang sinh sống tại Thái Lan đã thể hiện tinh thần vì người khác hiếm có, khi giúp một phụ nữ lớn tuổi đi xuống 40 tầng cầu thang. Hành động này đã khiến anh vô tình trở thành một người hùng trong mắt công chúng.
Báo chí Thái Lan cho biết Khen Han Ming, 41 tuổi, đang gọi điện cho bạn gái tại căn hộ nằm trong tòa chung cư cao nhất tỉnh Nonthaburi, cách Bangkok khoảng 30 phút di chuyển, khi trận động đất với độ mạnh 7,4 xảy ra tại miền trung Myanmar
Anh chia sẻ với trang Free Malaysia Today (FMT): “Ban đầu, tôi cứ ngỡ mình bị choáng, có lẽ do huyết áp không ổn định. Nhưng rồi, tôi nhận ra toàn bộ tòa nhà đang rung chuyển dữ dội. Nước từ hồ bơi trên sân thượng trào ra như thác đổ. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng, khó tin.”
Mặc dù hoảng loạn tột độ, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh để mặc quần dài và thu thập những vật dụng thiết yếu như hộ chiếu, ví tiền và điện thoại, trước khi nhanh chóng di chuyển đến cầu thang thoát hiểm của tòa chung cư.
Khen nói rằng trong quá trình sơ tán, anh gặp một người phụ nữ cao tuổi mắc bệnh tim đang di chuyển chậm cùng con gái. Nhận thấy họ gặp khó khăn, anh quyết định hỗ trợ hai mẹ con rời khỏi tòa nhà.
Trong quá trình di chuyển từ tầng 40, khi thấy người mẹ không còn đủ sức tiếp tục đi bộ, anh đã cõng bà xuống khỏi các tầng còn lại. "Hình ảnh bà khiến tôi nhớ đến mẹ mình. Tôi không thể bỏ mặc bà ấy trong tình cảnh đó.", anh Khen kể lại.
Trong suốt hơn 30 phút di chuyển xuống cầu thang cùng nhiều người khác, tất cả phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm, khi các mảng trần nhà liên tục rơi xuống và những vết nứt lan rộng trên các bức tường.
“Cảm giác lúc ấy thật kinh khủng. Tôi tưởng như mình đang ở trong một chiếc hộp nhỏ bé, đặt trên một con tàu khổng lồ bị sóng đánh dữ dội. Chiếc hộp ấy liên tục bị xô đẩy sang hai bên, khiến tôi mất phương hướng hoàn toàn,” anh nói.
Sau khi đưa người phụ nữ cao tuổi ra khỏi tòa nhà an toàn, Khen đã mượn một chiếc xe lăn để tiếp tục đưa bà đến một khu chợ cách đó khoảng 200 mét. Khen chia sẻ rằng trải nghiệm này đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. “Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi chỉ muốn khóc. Nhưng nếu phải chết, tôi mong mình sẽ chết khi đang cứu người khác,” anh nói.
Được biết, kết quả kiểm tra căn hộ chung cư của Khen cho thấy không có thiệt hại lớn nào. Dù vậy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, cư dân vẫn được yêu cầu báo cáo mọi vết nứt hoặc vấn đề về kết cấu mà họ phát hiện.
Trận động đất cực mạnh, với tâm chấn nằm cách Mandalay, Myanmar khoảng 55km về phía Tây Nam, đã gây ra những thiệt hại to lớn, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân trong khu vực, đặc biệt là ở Myanmar./.