Người đàn ông mê chăm sóc động vật quý hiếm

Biết rõ chăm sóc động vật quý hiếm là công việc vất vả, thường xuyên phải xa nhà nhưng anh Lê Văn Hồng vẫn gắn bó và xem đó là niềm hạnh phúc.

Có tình yêu đặc biệt với động vật quý hiếm

Anh Lê Văn Hồng hiện đang phụ trách Phòng Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và bảo vệ rừng Đắk Lắk (đóng chân tại xã Buôn Đôn, Đắk Lắk).

Có thời gian dài gắn bó với công tác chăm sóc, quản lý, cứu chữa động vật quý hiếm, anh Hồng chia sẻ: "Phải có tình yêu đặc biệt cho động vật quý hiếm thì mới chăm sóc và lo lắng tốt nhất cho chúng được.

Với kiến thức nhất định về thú y, tôi cùng cán bộ, nhân viên trong Phòng cứu hộ động vật hoang dã chia nhau túc trực 24/24 bên các loài động vật quý hiếm sau khi tiếp nhận hoặc cứu hộ được như khỉ đuôi dài, tê tê, rùa núi, kỳ đà vân, cầy mực...

Có những động vật như khỉ đuôi dài, rùa núi…đang bị ốm nặng, ban đêm hầu như tôi không ngủ được, bởi nếu lơ là một chút có thể xảy ra vấn đề nghiêm trọng với sức khỏe của các động vật này".

Anh Hồng bên chú rùa núi con thuộc loài động vật quý hiếm mà anh đã nhiều ngày theo dõi, chăm sóc.

Anh Hồng bên chú rùa núi con thuộc loài động vật quý hiếm mà anh đã nhiều ngày theo dõi, chăm sóc.

Theo anh Hồng, ngay khi tiếp nhận động vật quý hiếm, anh cùng đồng nghiệp sẽ kiểm tra, sàng lọc nhanh xem sức khỏe động vật đó ra sao, có đặc tính gì, có hung hãn không, thức ăn yêu thích của chúng là gì…

Con cầy mực thuộc loại động vật quý hiếm được anh Hồng và đồng nghiệp chăm sóc.

Con cầy mực thuộc loại động vật quý hiếm được anh Hồng và đồng nghiệp chăm sóc.

Sau đó, nếu động vật bị thương các anh đưa vào xét nghiệm, băng bó, chữa trị, động vật gầy yếu sẽ tăng cường bồi bổ thức ăn, nếu còn hung hăng quá tìm giải pháp tiếp cận hiệu quả.

Gần đây, nhiều động vật quý hiếm, cả tháng túc trực bên chúng anh Hồng mới vơi bớt lo lắng. Điển hình như con khỉ đuôi dài bị dính bẫy phải tháo khớp, con khỉ mặt đỏ bị nứt sọ, con khỉ con suy yếu vì khỉ mẹ bị kẻ xấu bắn chết.

"Chú khỉ con có mẹ bị kẻ xấu bắn chết đợt cuối tháng 4 nhìn rất thương. Nó còn quá nhỏ nên tôi phải trực tiếp cho uống sữa, chăm lo cho ăn dặm thức ăn phù hợp. Còn đối với các động vật khác, thời gian đầu tiếp nhận, tôi cùng đồng nghiệp rất vất vả trong việc tìm kiếm, lựa chọn thức ăn phù hợp nhất cho chúng. Có hôm mải chăm lo cho động vật quý hiếm từ sáng sớm đến tối mịt rồi ở lại luôn cơ quan", anh Hồng chia sẻ.

Thấy động vật quý hiếm khỏe là hạnh phúc

Anh Hồng cho biết, có những động vật quý hiếm anh phải cận kề chăm sóc hàng trăm ngày mới có thể thả chúng về lại tự nhiên.

"Mỗi lần thấy bất kỳ một loài động vật quý hiếm nào sau khi tiếp nhận (hoặc giải cứu) phục hồi sức khỏe hoàn toàn và được thả về tự nhiên là tôi hạnh phúc lắm. Khi ấy, mọi mệt mỏi đều tan biến và tôi lại tiếp tục lao vào chăm lo loài động vật khác còn yếu hoặc chưa đủ điều kiện thả vào tự nhiên.

Mỗi loài động vật quý hiếm khỏe mạnh và được thả về tự nhiên là niềm hạnh phúc với anh Hồng.

Mỗi loài động vật quý hiếm khỏe mạnh và được thả về tự nhiên là niềm hạnh phúc với anh Hồng.

Thực tế, số loài động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới rất nhiều nên trong quá trình chăm lo sức khỏe, bữa ăn, phải tìm nơi phục hồi bản năng hoang dã…cho chúng, tôi phải mày mò tự học và tìm hiểu thêm rất nhiều tài liệu. Có hôm cả ngày và đêm quẩn quanh trong rừng chăm động vật và đọc các tài liệu về chúng", anh Hồng bộc bạch.

Dù đã có vườn cây ăn quả và vườn rau sạch ngay tại Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và bảo vệ rừng Đắk Lắk nhưng theo anh Hồng, một số thức ăn yêu thích của động vật quý hiếm còn hạn chế khiến anh rất trăn trở. Bên cạnh đó, một số loại máy móc để siêu âm, xét nghiệm cho động vật quý hiếm còn thiếu nên khi có động vật nào ốm anh Hồng lo lắng nhiều hơn.

"Cùng với việc ngày đêm chăm lo cho động vật quý hiếm sau tiếp nhận, giải cứu, tôi chỉ mong sao nạn săn bắt (hoặc bắn), buôn bán… chúng không còn nữa", anh Hồng tâm tình.

Đông Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-ong-me-cham-soc-dong-vat-quy-hiem-169250709080430569.htm