Người đàn ông mê làm đẹp đường quê

Ông Lâm Sol ở Sóc Trăng vừa chăm lo phát triển kinh tế gia đình, vừa tích cực làm từ thiện, kêu gọi xây dựng cầu, đường giao thông.

Ông Lâm Sol (51 tuổi, ngụ ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) được nhiều người biết đến vì ông là Tổ trưởng Tổ từ thiện, chuyên đi giúp đỡ người nghèo ở phum sóc.

Ông Lâm Sol vận động và trao tặng gạo cùng nhu yếu phẩm cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Ông Lâm Sol vận động và trao tặng gạo cùng nhu yếu phẩm cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, ông Lâm Sol nói: "Tôi làm ruộng 4 công (4.000m2) chủ yếu lấy lúa chà gạo ăn và cho bà con nghèo khi họ cần. Nhờ có uy tín, nên khi thấy tôi đến vận động, nhà hảo tâm luôn hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm để giúp bà con nghèo".

Nhiều năm nay, ông Sol là chủ của cơ sở chuyên đi làm nhà nuôi tôm và xử lý ao tôm nuôi theo công nghệ cao cho các công ty nuôi tôm.

Khi được hỏi về đam mê làm từ thiện, ông Sol vui vẻ nói: "Tôi cũng không nhớ mình làm từ thiện khi nào và bao nhiêu người, mà chỉ biết càng làm từ thiện, càng vui và yêu thích.

Tôi làm từ thiện đều xuất phát từ cái nghèo của gia đình. Vì ngày xưa, cuộc sống nghèo khó, vợ chồng quanh năm làm thuê, như: nhổ cỏ, xịt thuốc, vác lúa, dặm lúa… Cuộc sống vất vả nên hiểu được hoàn cảnh khó khăn của bà con mình".

Đến nay, khi cuộc sống gia đình khá giả, có của ăn của để, điều đầu tiên ông Sol nghĩ đến là giúp đỡ người nghèo. Từ đó, ông làm 4 công ruộng để gạo ăn và giúp bà con nghèo vùng quê từ 5-10kg.

Ngoài ra, ông Sol còn vận động những hộ gia đình có điều kiện ở ấp đóng góp trên ba tấn gạo/năm và nhiều nhu yếu phẩm khác để tặng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn tại địa phương.

Anh Sơn Vanh (ngụ ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú) chia sẻ: "Nhà mình nghèo, thất nghiệp nên không có tiền sửa nhà. Thấy nhà mình dột nát, nên ông Sol vận động các nhà hảo tâm cất cho căn nhà, tôi vui mừng vô cùng.

Càng vui hơn, khi ông Sol giúp tôi vào làm công nhân để cùng ông xử lý ao nuôi tôm, xây nhà lưới nuôi tôm công nghệ cao. Nhờ vậy, mà tôi có việc làm ổn định, thu nhập trên 200.000 đồng/ngày để nuôi vợ và con nhỏ".

Bên cạnh đó, ông Sol còn vận động bà con phum sóc đóng góp tiền, ngày công để xây dựng đường giao thông khang trang, trồng cây cảnh tạo cảnh quan, đưa diện mạo vùng quê xanh, sạch, đẹp.

Đồng thời, ông Sol còn vận động nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp xây dựng cầu nông thôn; lắp đèn chiếu sáng vào ban đêm trên đoạn đường dài hơn 3km và trồng hoa dọc đường, trước cửa nhà để tạo cảnh quan.

Theo ông Trần Trung Tính, Chủ tịch UBND xã Liêu Tú, ông Lâm Sol làm từ thiện công khai, minh bạch và tích cực vận động bà con Khmer tham gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng làng quê đáng sống, xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông.

"Ngoài ra, ông Sol còn là người uy tín, nên việc gì có ông tham gia rất thành công luôn được bà con ủng hộ. Đặc biệt, ông Lâm Sol vừa nhận Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vì có thành tích xuất sắc trong đóng góp xây dựng nông thôn mới", ông Tính chia sẻ thêm.

Gia Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/nguoi-dan-ong-me-lam-dep-duong-que-192240806133239117.htm