Người đàn ông nhiễm liên cầu lợn sau 5 ngày ăn tiết mua ở chợ

Người đàn ông bị nhiễm liên cầu lợn, buộc phải lọc máu để giữ tính mạng sau khi ăn tiết.

 Bệnh nhân nhập viện với cẳng chân sưng to, nhiều nốt phỏng tím đen... Ảnh: Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa.

Bệnh nhân nhập viện với cẳng chân sưng to, nhiều nốt phỏng tím đen... Ảnh: Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa.

Người bệnh nam (72 Tuổi, xã Bằng Giã, Hạ Hòa) nhập viện trong tình trạng khó thở, đau nhức toàn thân, đau nhức nhiều cẳng chân bên trái, chân trái sưng to, cẳng chân, bàn chân nổi các nốt phỏng tím đen, trụy tim mạch và huyết áp lên đến 50/20 mmHg.

Ngay lập tức, bệnh nhân được kíp trực khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) điều trị tích cực bằng cách cho thở oxy, truyền dịch, thuốc vận mạch nâng huyết áp, giảm đau.

Theo thông tin gia đình cung cấp, trước đó 5 ngày, ông có ăn tiết mua ngoài chợ.

Trung tâm Y tế Hạ Hòa đã hội chẩn với TS.BS Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng khoa Hồi sức yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Nghi ngờ người bệnh nhiễm liên cầu lợn, đánh giá tình trạng bệnh nặng, các bác sĩ đã thống nhất vừa hồi sức tích cực, vừa di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi chuyển lên tuyến trên, bệnh nhân được lọc máu kết hợp các biện pháp điều trị tích cực. Hiện tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt.

Để bảo đảm an toàn cho sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo người dân:

Không ăn tiết canh và các sản phẩm làm từ thịt chưa được nấu chín.
Tuyệt đối không ăn thịt gia súc, gia cầm chết.
Không ăn các món ăn tái sống như gỏi, nem chua, nem chạo.
Sử dụng các vật dụng bảo hộ, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc, giết mổ, chế biến thịt.
Khi có vết thương hở không nên giết mổ lợn hoặc chế biến thịt tươi sống. Vệ sinh các đồ dùng giết mổ, chế biến hay dụng cụ nhà bếp ngay sau khi sử dụng...
Cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc.

Kỳ Duyên

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nguoi-dan-ong-nhiem-lien-cau-lon-sau-5-ngay-an-tiet-mua-o-cho-post1503392.html