Người đàn ông sống 8 năm với chiếc đũa mắc trong cổ họng
Chỉ cần một dị vật nhỏ mắc trong cổ họng cũng đủ khiến nhiều người hoảng loạn, nhưng một người đàn ông Trung Quốc lại chung sống với chiếc đũa kim loại dài 12 cm suốt 8 năm.
Một người đàn ông ở Đại Liên, Trung Quốc, đã sống suốt 8 năm với một chiếc đũa kim loại dài mắc kẹt trong cổ họng trước khi cuối cùng được các bác sĩ lấy ra. Điều đáng nói, trong suốt khoảng thời gian dài như vậy, ông gần như bỏ quên sự tồn tại của dị vật nguy hiểm này.
Hầu hết mọi người không thể chịu nổi chỉ vài phút với một thanh kim loại dài 12 cm mắc trong cổ họng, nhưng người đàn ông 46 tuổi họ Vương lại sống như vậy suốt tám năm. Chỉ đến khi cơn đau trở nên không thể chịu đựng, ông mới đến bệnh viện.

Chiếc đũa kim loại mắc kẹt trong cổ họng người đàn ông suốt 8 năm (Ảnh: ODC)
Gần đây, ông Vương đến Bệnh viện Trung tâm thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh) với triệu chứng đau họng dữ dội và cảm giác vướng dị vật. Kết quả chụp X-quang khiến các bác sĩ không khỏi sửng sốt khi thấy một vật thể dài tới 12 cm nằm sâu trong cổ họng bệnh nhân. Khi được hỏi, ông Vương bình thản cho biết đó là chiếc đũa kim loại mà ông vô tình nuốt phải từ tám năm trước.
Theo thông tin từ bệnh viện, sự việc xảy ra trong lúc ăn uống, thời điểm ông Vương có thói quen sử dụng rượu. Dù ngay sau đó ông có cảm giác nghẹn và đau họng từng cơn, nhưng do không bị khó thở nên ông đã chủ quan, không đi khám.
Ban đầu, các bác sĩ chỉ xử lý tạm thời để giảm bớt khó chịu. Tuy nhiên, để lấy dị vật, cần thực hiện phẫu thuật rạch cổ – một phương án tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nghe vậy, ông Vương đã từ chối can thiệp và tiếp tục sống chung với chiếc đũa trong cơ thể.
Trong suốt 8 năm sau đó, những cơn khó chịu thoáng qua khiến ông dần quen và gần như không còn để ý. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng đau họng trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt vào buổi sáng. Khi thuốc giảm đau không còn tác dụng, ông mới quyết định nhập viện điều trị.
Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy niêm mạc họng chưa xuất hiện tổn thương nghiêm trọng như loét hay nhiễm trùng. Tuy nhiên, việc để dị vật lâu ngày có thể gây kích thích mô, thậm chí làm tổn thương mạch máu và niêm mạc xung quanh, dẫn đến biến chứng nguy hiểm.
Để hạn chế rủi ro, ê-kíp y bác sĩ đã lựa chọn phương án phẫu thuật ít xâm lấn qua đường miệng, tránh phải mổ cổ. Trong quá trình can thiệp, bác sĩ đã cẩn thận bóc tách và kéo dị vật ra ngoài, cuối cùng lấy nguyên vẹn chiếc đũa inox dài 12 cm.
Sau vài ngày theo dõi, các triệu chứng đau và khó chịu của bệnh nhân nhanh chóng thuyên giảm, niêm mạc họng dần hồi phục.
Trường hợp hy hữu này sau đó được bệnh viện công bố như một lời cảnh báo, nếu vô tình nuốt phải hoặc để dị vật xâm nhập vào cơ thể, cần đến cơ sở y tế ngay lập tức. Sự chậm trễ không chỉ kéo dài đau đớn mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường cho sức khỏe.











