Người đàn ông sống sót qua hai đại dịch nguy hiểm nhất lịch sử

Fredie Blom vừa trải qua sinh nhật thứ 116 của mình. Điều đặc biệt là ông đã trải qua hai đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử là dịch cúm Tây Ban Nha và dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Con gái giúp cụ tổ chức sinh nhật.

Cầm trên tay điếu thuốc lá, cụ ông người Nam Phi Fredie Blom kể lại câu chuyện về dịch cúm Tây Ban Nha hồi năm 1918 khiến hàng chục triệu người thiệt mạng trên toàn cầu, trong đó có chị gái của ông. Từng đi qua một trong những đại dịch "đẫm máu" nhất trong lịch sử, ông Blom không hề sợ hãi trước dịch viêm đường hô hấp Covid-19.

Cụ ông 116 tuổi có thói quen dậy sớm để đạp xe đi làm và là một người yêu cây cối, động vật. Tuy nhiên, ông Blom lại chia sẻ bí quyết giúp ông sống thọ cũng 'không giống ai' đó là thuốc lá, thậm chí ông còn phàn nàn về lệnh cấm bán thuốc lá mà Chính phủ Nam Phi vừa ban hành.

Theo giấy tờ tùy thân, ông Blom sinh ngày 8/5/1904 tại thị trấn Adelaide. Nếu thông tin cá nhân của ông Blom được xác minh đúng thì ông sẽ là người cao tuổi nhất thế giới theo Sách Kỷ lục Guinness.

Vi Diệu

(theo Vietnam+)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nguoi-dan-ong-song-sot-qua-hai-dai-dich-nguy-hiem-nhat-lich-su-115494.html