Người dân Pakistan tuyệt vọng chạy trốn 'đại hồng thủy'

Giữa những đầm lầy ngập nước lũ, hàng trăm người dân Pakistan hoảng loạn tìm cách bỏ chạy, dựng lều trú tạm trên vùng đất cao duy nhất mà họ có thể tìm thấy, vào thời điểm trận đại hồng thủy kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người dân nước này.

Tỉnh Tây Nam Balochistan là một trong hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt lũ lụt vừa xảy ra ở Pakistan. Hàng nghìn người dân tại đây buộc phải rời bỏ nhà cửa, thậm chí ra đi trắng tay, do nước lũ tràn về quá nhanh và dữ dội.

Tỉnh Tây Nam Balochistan là một trong hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt lũ lụt vừa xảy ra ở Pakistan. Hàng nghìn người dân tại đây buộc phải rời bỏ nhà cửa, thậm chí ra đi trắng tay, do nước lũ tràn về quá nhanh và dữ dội.

Ngoại trưởng Pakistan Bilawal Bhutto-Zardari hôm 28/8 (giờ địa phương) tuyên bố quốc gia này đang rất cần sự trợ giúp để đối phó với tình trạng lũ lụt "khủng khiếp". "Tôi chưa từng thấy sự tàn phá nào tới mức này, quá khó để diễn tả bằng lời bởi thảm họa quá sức tưởng tượng", ông nói.

Ngoại trưởng Pakistan Bilawal Bhutto-Zardari hôm 28/8 (giờ địa phương) tuyên bố quốc gia này đang rất cần sự trợ giúp để đối phó với tình trạng lũ lụt "khủng khiếp". "Tôi chưa từng thấy sự tàn phá nào tới mức này, quá khó để diễn tả bằng lời bởi thảm họa quá sức tưởng tượng", ông nói.

Những người dân vật lộn di tản trong nước lũ. Giới chức nước này cho biết 33 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt càn quét kể từ tháng 6 do các trận mưa đầu mùa. Nước lũ dâng cao thậm chí đe dọa nhấn chìm tới 1/3 diện tích của quốc gia này. Một quan chức Pakistan mô tả đợt lũ lụt hiện nay giống như "đại hồng thủy trong kinh thánh".

Những người dân vật lộn di tản trong nước lũ. Giới chức nước này cho biết 33 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt càn quét kể từ tháng 6 do các trận mưa đầu mùa. Nước lũ dâng cao thậm chí đe dọa nhấn chìm tới 1/3 diện tích của quốc gia này. Một quan chức Pakistan mô tả đợt lũ lụt hiện nay giống như "đại hồng thủy trong kinh thánh".

Người đàn ông mang theo các con của mình di tản về nơi an toàn, sau khi ngôi nhà của ông ở Jaffarabad, một huyện của tỉnh Baluchistan phía tây nam Pakistan bị nước lũ tàn phá.

Người đàn ông mang theo các con của mình di tản về nơi an toàn, sau khi ngôi nhà của ông ở Jaffarabad, một huyện của tỉnh Baluchistan phía tây nam Pakistan bị nước lũ tàn phá.

Jamali, người cách đây vài tuần đã trở về quê nhà Gandakha ở Jaffarabad để làm tình nguyện viên giúp đỡ nạn nhân lũ lụt, giờ buộc phải rời đi vì tình trạng lũ lụt quá nghiêm trọng. “Chúng tôi đóng gói hành lý, lấy những thứ có giá trị rồi rời đi bằng máy kéo khi mực nước khoảng 4ft. Bây giờ mực nước đã lên đến ngưỡng 8ft và mọi người không thể di chuyển theo cách này nữa", anh kể lại.

Jamali, người cách đây vài tuần đã trở về quê nhà Gandakha ở Jaffarabad để làm tình nguyện viên giúp đỡ nạn nhân lũ lụt, giờ buộc phải rời đi vì tình trạng lũ lụt quá nghiêm trọng. “Chúng tôi đóng gói hành lý, lấy những thứ có giá trị rồi rời đi bằng máy kéo khi mực nước khoảng 4ft. Bây giờ mực nước đã lên đến ngưỡng 8ft và mọi người không thể di chuyển theo cách này nữa", anh kể lại.

Theo Jamali, ban đầu đường xá còn nguyên vẹn và liên kết được vùng mưa lũ với các tỉnh còn lại, nhưng hiện nay đường và cầu đã bị phá hủy hoặc không thể đi lại được. Gần 220.000 ngôi nhà bị phá hủy, hơn nửa triệu ngôi nhà bị hư hỏng, theo cơ quan ứng phó thiên tai Pakistan. Phần lớn mạng di động và Internet tại tỉnh Balochistan ngừng hoạt động, điều chưa từng xảy ra ở Pakistan trước đây.

Theo Jamali, ban đầu đường xá còn nguyên vẹn và liên kết được vùng mưa lũ với các tỉnh còn lại, nhưng hiện nay đường và cầu đã bị phá hủy hoặc không thể đi lại được. Gần 220.000 ngôi nhà bị phá hủy, hơn nửa triệu ngôi nhà bị hư hỏng, theo cơ quan ứng phó thiên tai Pakistan. Phần lớn mạng di động và Internet tại tỉnh Balochistan ngừng hoạt động, điều chưa từng xảy ra ở Pakistan trước đây.

"Người dân đã xây nhà sau trận lũ lịch sử năm 2010. Bây giờ tất cả đã chìm trong nước, và những ngôi nhà bằng bùn đã bị phá hủy. Chúng tôi nhìn thấy xác động vật và gia súc nổi trên mặt nước. Những người đang bị bệnh cần nước uống và thực phẩm sạch. Chúng tôi đang nhận được sự đóng góp nhưng điều đó là chưa đủ ”, tình nguyện viên Jamali chia sẻ.

"Người dân đã xây nhà sau trận lũ lịch sử năm 2010. Bây giờ tất cả đã chìm trong nước, và những ngôi nhà bằng bùn đã bị phá hủy. Chúng tôi nhìn thấy xác động vật và gia súc nổi trên mặt nước. Những người đang bị bệnh cần nước uống và thực phẩm sạch. Chúng tôi đang nhận được sự đóng góp nhưng điều đó là chưa đủ ”, tình nguyện viên Jamali chia sẻ.

Những căn lều tạm được dựng lên trên những mô đất cao sau lũ. Thủ tướng Pakistan, Shehbaz Sharif, trong chuyến đi tới khu vực Jaffarabad - khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt - được thông báo rằng ít nhất 75% Balochistan, bao gồm một nửa diện tích đất của Pakistan, đã bị ảnh hưởng một phần hoặc hoàn toàn bởi lũ lụt.

Những căn lều tạm được dựng lên trên những mô đất cao sau lũ. Thủ tướng Pakistan, Shehbaz Sharif, trong chuyến đi tới khu vực Jaffarabad - khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt - được thông báo rằng ít nhất 75% Balochistan, bao gồm một nửa diện tích đất của Pakistan, đã bị ảnh hưởng một phần hoặc hoàn toàn bởi lũ lụt.

Những bữa ăn cứu trợ được đưa phân phát đến người dân. Một quan chức chính phủ Pakistan thông tin rằng, một số khu vực của tỉnh Balochistan đã không thể tiếp cận được do mưa lớn và hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực.

Những bữa ăn cứu trợ được đưa phân phát đến người dân. Một quan chức chính phủ Pakistan thông tin rằng, một số khu vực của tỉnh Balochistan đã không thể tiếp cận được do mưa lớn và hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực.

Nizamuddin, 65 tuổi, một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu bị mất nhà cửa trong trận mưa lớn, là một người khác đang tạm trú trong những căn lều trên bờ kênh. Ông cho biết 90% ngôi nhà nơi ông sống đã bị hủy hoại và gia súc chết ngổn ngang. “Chúng tôi đang rất cần thuốc men, đồ ăn khô, lều và hỗ trợ y tế. Chúng tôi kêu gọi chính phủ giúp đỡ chúng tôi", ông nói.

Nizamuddin, 65 tuổi, một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu bị mất nhà cửa trong trận mưa lớn, là một người khác đang tạm trú trong những căn lều trên bờ kênh. Ông cho biết 90% ngôi nhà nơi ông sống đã bị hủy hoại và gia súc chết ngổn ngang. “Chúng tôi đang rất cần thuốc men, đồ ăn khô, lều và hỗ trợ y tế. Chúng tôi kêu gọi chính phủ giúp đỡ chúng tôi", ông nói.

Ngoại trưởng Bhutto-Zardari khẳng định, Pakistan trong tuần này sẽ đưa ra lời kêu gọi tới các quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhằm cứu trợ nước này vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại. “Trong giai đoạn tiếp theo, khi chúng tôi hướng tới phục hồi và tái thiết, chúng tôi sẽ có các cuộc trò chuyện không chỉ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế, mà với Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á,” ông Bhutto-Zardari nói.

Ngoại trưởng Bhutto-Zardari khẳng định, Pakistan trong tuần này sẽ đưa ra lời kêu gọi tới các quốc gia thành viên Liên hợp quốc nhằm cứu trợ nước này vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại. “Trong giai đoạn tiếp theo, khi chúng tôi hướng tới phục hồi và tái thiết, chúng tôi sẽ có các cuộc trò chuyện không chỉ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế, mà với Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á,” ông Bhutto-Zardari nói.

An Nhiên (Ảnh: Reuters, The Guardian, CNN)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nguoi-dan-pakistan-tuyet-vong-chay-tron-dai-hong-thuy-i665700/