Người dân Quảng Ngãi tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ
Sáng ngày 25/5, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ người dân đã về thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi để tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng và tới 15h cùng ngày Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã diễn ra vô cùng xúc động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Nguyễn Hòa Bình bên đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đức Lương tới vị trí an táng. Ảnh: Tấn Thành.
Đến dự Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch quốc hội cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo nhân dân địa phương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân tới đến lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Chí Đại.
Trong niềm tiếc thương sâu sắc, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào và gia đình dành một phút mặc niệm và đi vòng quanh mộ vĩnh biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Sau khi thực hiện nghi lễ hạ huyệt, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã thả những nắm đất đầu tiên, tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nghi lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Tấn Thành.
Tại đây, thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang phát biểu chân thành cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện cơ quan đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các nước, các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế cùng đồng bào, đồng chí trong cả nước đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ an táng, tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.
Khó có thể diễn tả hết tình cảm của người dân dành cho nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, từ 12h trưa 25/5, dù thời tiết nắng nóng, nhiều người dân xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vẫn đứng dọc 2 bên đường dẫn vào núi Dông Bồ chờ đón để tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng. Trời càng về trưa càng nắng gắt nhưng dòng người đổ về Dông Bồ đông hơn, với tâm tư nguyện vọng được đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về an nghỉ nơi quê nhà.

Ông Phạm Kiều chia sẻ cảm xúc khi đưa tiễn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Chí Đại.
Ông Phạm Kiều ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần được tiếp xúc, trò chuyện với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, bác Lương là người rất gần gũi, yêu thương, luôn luôn giúp đỡ bà con ở địa phương. Tôi rất đau buồn và tiếc thương sự ra đi của bác Lương, bởi bác là một người con ưu tú mà còn tự hào về những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta”.

Người dân xã Phổ Khánh đứng bên đường tiễn đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Tấn Thành.
Bà Huỳnh Thị Lê Minh, ở TP Quảng Ngãi cho hay, sáng nay chị cùng nhiều người đến thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh để đưa tiễn bác Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng, việc làm này thể hiện lòng thành kính và biết ơn nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp cho Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ngãi, góp phần phát triển quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu mạnh. Tôi rất kính phục bác, cảm giác như bác là người thân của mình”.
Tâm sự xúc động, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, ở xã Phổ Quang, thị xã Đức Phổ nói: “Hôm nay tôi tranh thủ vượt hơn 20km đi vào khu nơi an táng bác để tiễn bác Lương về nơi an nghỉ cuối cùng và thể hiện lòng biết ơn đối với bác đã có nhiều đóng góp cho Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ngãi của chúng tôi nói riêng”.

Người dân xã Phổ Khánh đến dự lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Chí Đại.
Để đón nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về quê an nghỉ, những ngày qua, chính quyền và nhân dân xã Phổ Khánh đã tích cực chuẩn bị cho lễ an táng. Các lực lượng dân quân, đoàn viên, hội phụ nữ, nông dân cùng nhau dọn dẹp, chỉnh trang khu vực nhà thờ họ Trần và các tuyến đường dẫn đến nơi an táng. Nhiều hộ dân đã tự nguyện bàn giao đất, tháo dỡ công trình để mở rộng đường vào khu mộ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với người con của quê hương.