Người dân quê Bác hướng về TP HCM

Sáng 30/4, đông đảo người dân TP Vinh và các huyện lân cận đã tập trung tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) để theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Người dân quê Bác xúc động theo dõi từng khoảnh khắc lịch sử diễn ra tại TP HCM, nơi cách đây nửa thế kỷ, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.

Quảng trường Hồ Chí Minh rợp cờ đỏ trong nắng sớm

Từ trước 6h, khi thành phố Vinh còn chưa tỉnh hẳn sau một đêm yên bình, từng nhóm người đã đổ về quảng trường Hồ Chí Minh. Lượng người đổ về ngày càng đông, tạo nên một biển người trong rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc, cờ giải phóng, những hình trái tim hay lá cờ dán trên má trẻ em, ngực áo người lớn.

Người già đến trẻ nhỏ ai cũng háo hức hướng về màn hình LED khổ lớn đặt trang trọng tại quảng trường.

“Lần đầu tiên tôi thấy đông người đến đây từ sớm như vậy, không khí rất xúc động. Có cảm giác như mình đang sống trong những giờ phút lịch sử năm nào”, một người dân chia sẻ khi chương trình chính thức bắt đầu.

Người dân thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thiên Ý.

Người dân thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thiên Ý.

Trên màn hình, hình ảnh đoàn diễu binh diễu hành hoành tráng tại TP HCM hiện lên rõ nét. Từng bước đi nhịp nhàng của các lực lượng vũ trang, các khối quần chúng, các đội hình cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ… được truyền trực tiếp về quảng trường quê Bác. Dưới màn hình ấy là rất nhiều ánh mắt chăm chú, không ai muốn bỏ lỡ một chi tiết nào.

“Hôm nay tôi rất hạnh phúc khi được ngồi ở Quảng trường Hồ Chí Minh để xem truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thế này. Quân và dân ta đã đổ bao nhiêu xương máu để đất nước được như hôm nay. Tôi mong thế hệ trẻ cố gắng học tập, lao động thật giỏi để tiếp bước cha ông”, ông Hoàng Văn Tiến (67 tuổi) bày tỏ.

Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động nhất là khi ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được người dân nơi đây đồng thanh cất lên. Bài hát quen thuộc, từng vang dội khắp miền Nam năm 1975, giờ lại ngân vang giữa quảng trường quê Bác, do chính người dân Nghệ An đồng thanh hát theo.

Bà Nguyễn Thị Hồng xúc động khi ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được người dân quê Bác đồng thanh ngân vang. Ảnh: Thiên Ý.

Bà Nguyễn Thị Hồng xúc động khi ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được người dân quê Bác đồng thanh ngân vang. Ảnh: Thiên Ý.

“Thật tuyệt vời khi được đứng trước màn hình lớn để xem truyền hình trực tiếp. Đặc biệt là lúc mọi người cùng đồng thanh hát bài về Bác, tôi không nén được nghẹn ngào. Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và thế hệ cha ông đã mang lại hòa bình cho đất nước ta”, bà Nguyễn Thị Hồng (78 tuổi) xúc động nói.

Cũng tại quảng trường, ông Nguyễn Hữu Thanh (80 tuổi), một cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến dịch mùa xuân 1975, nhắn nhủ: “Chúng tôi đã chiến đấu cả một đời để có được những giờ phút bình yên như thế này. Thế hệ trẻ hôm nay cần biết rằng đất nước không tự nhiên mà hòa bình. Máu và nước mắt đã đổi lấy ngày 30/4. Tôi mong các con, các cháu luôn nhớ ơn quá khứ”.

Ông Nguyễn Hữu Thanh rưng rưng nước mắt khi theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngay tại quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thiên Ý.

Ông Nguyễn Hữu Thanh rưng rưng nước mắt khi theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngay tại quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thiên Ý.

Từ những trái tim biết ơn đến những khát vọng tương lai

Không chỉ là không gian của ký ức và xúc động, Quảng trường Hồ Chí Minh sáng 30/4 năm nay còn là nơi những lời hứa cho tương lai được cất lên.

“Cháu rất vinh dự và hạnh phúc khi được đứng tại Quảng trường Hồ Chí Minh để theo dõi truyền hình trực tiếp chương trình lễ kỷ niệm. Cháu hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này đóng góp nhiều hơn cho đất nước”, nữ sinh Nguyễn Thị Hà Trang (15 tuổi) bày tỏ.

Nguyễn Thị Hà Trang (ngoài cùng bên trái) tự hào khi được chứng kiến sự kiện lớn của đất nước. Ảnh: Thiên Ý.

Nguyễn Thị Hà Trang (ngoài cùng bên trái) tự hào khi được chứng kiến sự kiện lớn của đất nước. Ảnh: Thiên Ý.

Không khí hồ hởi lan tỏa khắp nơi. Anh Nguyễn Hữu Sơn (49 tuổi) cho biết: “Sáng nay trước khi chương trình diễn ra, tôi cầm cờ giải phóng chạy quanh quảng trường thay lời chào mừng đại lễ. Khi chương trình bắt đầu, tôi vào cùng mọi người để cảm nhận rõ không khí lịch sử. Tôi rất tự hào và biết ơn thế hệ đi trước đã mang lại đất nước như hôm nay”.

Từ sáng sớm, anh Nguyễn Hữu Sơn cầm cờ giải phóng chạy quanh quảng trường. Ảnh: Thiên Ý.

Từ sáng sớm, anh Nguyễn Hữu Sơn cầm cờ giải phóng chạy quanh quảng trường. Ảnh: Thiên Ý.

Khi chương trình kết thúc, nhiều người vẫn nán lại, cùng nhau chụp hình kỷ niệm, nói cười rôm rả. Không khí rộn ràng ấy mang theo sự biết ơn quá khứ và hy vọng ở tương lai, một tương lai mà tinh thần ngày 30/4 sẽ mãi được nhắc nhớ, không chỉ qua bài học lịch sử, mà qua chính những giây phút sống động giữa đời thường như sáng nay.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, mà còn là cơ hội để mỗi người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều được sống lại trong dòng chảy lịch sử hào hùng. Và tại quảng trường Hồ Chí Minh sáng 30/4 năm nay, dòng chảy ấy đã trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa, lặng lẽ nhưng sâu sắc đến từng trái tim người xứ Nghệ.

Một số hình ảnh tại Quảng trường Hồ Chí Minh, sáng 30/4/2025:

Người dân theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua màn hình LED tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thiên Ý.

Người dân theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua màn hình LED tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thiên Ý.

Thiên Ý

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nguoi-dan-que-bac-huong-ve-tp-hcm-post547156.html