Người dân Quốc Oai sinh hoạt như thế nào giữa biển nước?

Nói quen sống giữa biển nước cũng chẳng sai, bởi năm này qua năm khác, người dân xóm Bến Vôi đã quen với việc nước dâng cao. Nhẹ thì đến đầu gối, bắp đùi, chỗ sâu thì đến bụng, đến ngực.

Xóm Bến Vôi thuộc xã Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội) càng vào sâu thì mực nước lên lại càng cao. Người dân đã sống ở giữa biển nước cả tuần nay nên nhiều thói quen sinh hoạt đã quay trở lại bình thường.

Nhiều người còn tận dụng nước lụt để giặt giũ, cọ rửa những mảng tường cáu bẩn hoặc thậm chí là bắt cá.

Nói quen sống với ngập lụt cũng chẳng sai, bởi năm này qua năm khác, người dân đã quen với việc nước dâng cao. Nhẹ thì đến đầu gối, bắp đùi, chỗ sâu thì đến bụng, đến ngực.

Đến hôm nay, nước đã rút bớt, nên người dân di chuyển có phần thuận tiện hơn nhưng nước nông thì họ lại nhìn càng rõ những tài sản, hoa màu của mình nổi lềnh phềnh và trôi theo dòng nước.

Nhà ngập trong biển nước nhưng lại thiếu nước, câu chuyện có vẻ lạ đời nhưng lại xảy ra với một số hộ dân tại xã Bến Vôi. Sau một đêm mưa bão, máy bơm của một số hộ gia đình bị ngập không thể hoạt động. Bài toán nước sinh hoạt bỗng trở nên nan giải.

Những hộ dân sống ở tâm lũ sinh hoạt hết sức bất tiện. Những nhà có thuyền thì thường mất khoảng 15-30 phút di chuyển đến đến chợ dân sinh để mua thức ăn. Còn với những nhà không có thuyền, họ chỉ có thể nhờ cậy bà con chòm xóm.

Xóm Bến Vôi thuộc xã Cấn Hữu hiện có khoảng 121 hộ dân đang sinh sống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cấn Hữu Nguyễn Tiến Dũng cho biết, từ khi xảy ra tình trạng ngập úng, chính quyền địa phương đã áp dụng phương châm “4 tại chỗ” bao gồm lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và thực phẩm tại chỗ. Đảm bảo không để một ai bị rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn khi ngập lụt./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nguoi-dan-quoc-oai-sinh-hoat-nhu-the-nao-giua-bien-nuoc-post967712.vnp