Người dân Sông Đốc khẩn trương gủi hàng đến 'rốn lũ' miền Trung

Khi khúc ruột miền Trung đang 'oằn mình' trong mưa lũ lịch sử, thì tại cửa biển Sông Đốc (Cà Mau) xa xôi, người dân gác lại công việc, khẩn trương chuẩn bị cho chuyến xe nghĩa tình, lăn bánh đến vùng lũ hỗ trợ đồng bào đang lúc khó khăn.

Trọn lòng vì đồng bào

Không thể ngồi yên khi đồng bào chịu cảnh khổ bởi thiên tai, anh Trung Tính và anh Quốc Khánh, hai doanh nhân trên địa bàn xã Sông Đốc, đã gác lại mọi công việc kinh doanh để toàn tâm, toàn sức cho việc huy động, sắp xếp nhu yếu phẩm, vận chuyển đến vùng lũ, hỗ trợ đồng bào miền Trung.

Anh Trung Tính (áo xám), anh Quốc Khánh (áo kẻ sọc) và thành viên nhóm thiện nguyện bàn về chuyến đi miền Trung.

Anh Trung Tính (áo xám), anh Quốc Khánh (áo kẻ sọc) và thành viên nhóm thiện nguyện bàn về chuyến đi miền Trung.

Anh Trung Tính chia sẻ đầy xúc động: "Làm kinh doanh lợi nhuận quan trọng, nhưng cái tình với đồng bào còn quan trọng hơn nhiều. Tôi và anh em, bạn bè đã đóng góp, kêu gọi thêm để hỗ trợ bà con phần nào vượt qua khó khăn."

Nhu yếu phẩm đã được đưa đến điểm tập kết.

Nhu yếu phẩm đã được đưa đến điểm tập kết.

Hoạt động trong lĩnh vực vận tải, anh Quốc Khánh không chỉ góp vật chất mà còn huy động phương tiện để vận chuyển nhu yếu phẩm ra miền Trung. Anh Khánh tâm sự: "Đường đi thời điểm này chắc chắn sẽ rất gian nan, nhưng những chiếc xe của chúng tôi đã sẵn sàng lăn bánh, chở theo tình cảm của người dân miền Nam ra với đồng bào miền Trung. Từng thùng mì, từng chai nước sẽ được trao tận tay những người cần nhất."

Lan tỏa yêu thương

Việc làm của anh Trung Tính và anh Quốc Khánh đã lan tỏa mạnh mẽ. Từ tiểu thương đến người dân lao động bình thường đều chung tay, góp sức vì miền Trung ruột thịt. Người góp gạo, thuốc men, người ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Người dân đem nhu yếu phẩm đến điểm tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung.

Người dân đem nhu yếu phẩm đến điểm tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung.

Tất cả hàng hóa, nhu yếu phẩm được đóng gói cẩn thận, kèm theo lời động viên giản dị nhưng đầy yêu thương: "Miền Trung ơi cố lên!". Đó là cách người dân Sông Đốc thể hiện tình cảm đồng bào thiêng liêng và nhân văn.

Đoàn xe thiện nguyện mang theo hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu đã sẵn sàng lăn bánh rời của biển Sông Đốc đến "rốn lũ" miền Trung. Chuyến xe không chỉ chở vật chất, mà còn là tấm lòng của người dân vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc gửi đến khúc ruột miền Trung thân thương. Miền Trung ơi cố lên!

Tiệp Khắc

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nguoi-dan-song-doc-khan-truong-gui-hang-den-ron-lu-mien-trung-a124186.html