Người dân Thủ đô bày tỏ tình cảm tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những ngày qua, cùng với cả nước, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân tại Thủ đô Hà Nội bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo xuất sắc, mẫu mực của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với người dân Thủ đô trong đêm Giao thừa đón năm mới Kỷ Hợi 2019 tại chùa Trấn Quốc (tối 4/2/2019). Ảnh Phạm Hùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với người dân Thủ đô trong đêm Giao thừa đón năm mới Kỷ Hợi 2019 tại chùa Trấn Quốc (tối 4/2/2019). Ảnh Phạm Hùng

Ấn tượng sâu đậm về nhà lãnh đạo gần gũi, giản dị, ân cần

Ông Đào Xuân Dụ (Bí thư Chi bộ tổ dân phố 12, phường Thành Công, quận Ba Đình) chia sẻ: “Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi. Không riêng gì tôi mà người dân cả nước rất bàng hoàng, thương nhớ. Thương về tình cảm, thương về trí tuệ, và thương về một con người trí đức song toàn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi là sự tổn thất rất lớn với Đảng và Nhân dân ta. Trong công cuộc đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa; hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng; đưa đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”.

Ông Dụ từng được gặp Tổng Bí thư trong những lần Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri tại Đơn vị bầu cử số 1. Ấn tượng để lại sâu đậm trong lòng ông cũng như nhiều người về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự gần gũi, giản dị, ân cần.

“Tổng Bí thư hỏi thăm sức khỏe mọi người, chăm chú lắng nghe ý kiến, của cử tri. Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời những vấn đề được người dân nêu ra, mọi người đều cảm nhận như Tổng Bí thư đang ở trong sự việc đó, coi đó là công việc của chính mình”- ông Đào Xuân Dụ chia sẻ.

Ông Đào Xuân Dụ (Bí thư Chi bộ tổ dân phố 12, phường Thành Công, quận Ba Đình) xem lại bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI. Ảnh: Văn Trọng

Ông Đào Xuân Dụ (Bí thư Chi bộ tổ dân phố 12, phường Thành Công, quận Ba Đình) xem lại bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI. Ảnh: Văn Trọng

Trong ấn tượng của bà Hoàng Thị Hường (Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8, phường Thành Công, quận Ba Đình), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người Cộng sản chân chính, mẫu mực, tài ba. Một nhà lý luận uyên bác, kế tục một cách xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Dù biết rằng việc gì đến sẽ đến, nhưng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi, tôi rất buồn. Tôi đã viết mấy lời thơ gửi đến Tổng Bí thư: Thảnh thơi ra đi một cuộc đời/ Không vàng, không bạc, không cơ ngơi/ Yêu Đảng, yêu dân, yêu đồng chí/ Để trái tim giữ trọn đất trời”

Chia sẻ về cảm xúc kính trọng và thương tiếc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng, ông Phạm Quang Trò (Thương binh ¾, người bị nhiễm chất độc hóa học 39%, hiện sống tại Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông) đã nói: “Tổng Bí thư là một nhà lãnh đạo đầy tâm huyết, trung kiên, mẫu mực, đạo đức trong sáng; xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; luôn vì nước, vì dân; chăm lo cho người dân có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, đất nước độc lập, phồn vinh, tự do”.

Theo ông Phạm Văn Trò, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chính sách rất thiết thực chăm lo cho người có công với cách mạng; làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, những người bị nhiễm chất độc hóa học. Nhiều chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước ưu đãi người có công được ban hành và đi vào cuộc sống. Không chỉ thế, đối tượng người có công còn được thăm hỏi, tặng quà vào các dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà người có công tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà người có công tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

“Hằng năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, khiến chúng tôi rất cảm động”- ông Phạm Văn Trò chia sẻ.

Ông Lê Tràng Trí (Thương binh 1/4, sống tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh) cũng chia sẻ: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là người của dân, chăm lo cho người dân nói chung và đối tượng chính sách nói riêng. Qua những việc Tổng Bí thư đã làm, Hội Thương bệnh binh nặng huyện Đông Anh quyết tâm nêu cao phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống, bản chất cách mạng để thực hiện những công việc tốt nhất; cũng như động viên con em, gia đình, hàng xóm láng giềng chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tiếp tục lao động, học tập. Chúng tôi thấy mình cần cố gắng hơn nữa để đóng góp một phần nhỏ bé về tinh thần vào công cuộc đổi mới của đất nước và xã hội nói chung, huyện Đông Anh nói riêng để ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh hơn”.

Luôn thấm nhuần những chỉ đạo của Tổng Bí thư

Trước thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông Lê Văn Vui (Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ) thấy rất buồn, bởi đất nước đã mất đi một nhà lãnh đạo xuất sắt, luôn gần dân, vì dân. “Câu chuyện gần dân, vì dân… không chỉ được thể hiện trong sinh hoạt, lối sống mà còn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện trong các quyết sách mang tính “sống còn” của dân tộc, đất Việt Nam”- ông Lê Văn Vui chia sẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng trước Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2023). Ảnh: Thanh Hải

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng trước Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (tháng 10/2023). Ảnh: Thanh Hải

Ông đề cập đến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (ngày 14/12/2021): Việt Nam đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc dân tộc “cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Sự mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân đã góp phần nâng tầm vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi nhưng những gì mà Tổng Bí thư đã để lại cho dân tộc Việt Nam, cho Nhân dân, cho Đảng Cộng sản Việt Nam… sẽ còn mãi, và trở thành kim chỉ nam để các thế hệ đi sau tiếp tục phát huy, nhằm xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển sánh vai cùng các cường quốc năm châu theo đúng nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lớp lãnh đạo đã dày công vun đắp”- ông Lê Văn Vui bày tỏ.

Cùng có chung cảm xúc, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 1 phường Cát Linh (quận Đống Đa) Đinh Quốc Phòng chia sẻ: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo đất nước Việt Nam giành được thắng lợi về kinh tế và ngoại giao, ổn định hòa bình, hợp tác cùng phát triển. Tổng Bí thư đã cùng Đảng ta kiên định con đường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, đời sống của Nhân dân mỗi ngày được nâng cao...

“Thấm nhuần những định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ phường Cát Linh (quận Đống Đa) đã làm theo tinh thần 7 dám của Tổng Bí thư khi phát động: dám đổi mới sáng tạo đương đầu với khó khăn thử thách, hành động vì lợi ích chung; dám làm những việc khó khi thực hiện chuyên đề trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông với phong trào “2 xây, 4 chống” đã được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Có thể nói, sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát lớn. Nhân dân phường Cát Linh nói riêng và TP Hà Nội nói chung sẽ tiếp tục làm tốt các phong trào thi đua yêu nước để xây dựng phường Cát Linh phồn vinh, hạnh phúc. Qua đó, góp phần xây dựng TP Hà Nội và cả nước ngày càng phát triển”- ông Đinh Quốc Phòng nêu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà truyền thống huyện Đan Phượng ngày 15/11/2015. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà truyền thống huyện Đan Phượng ngày 15/11/2015. Ảnh: TTXVN

“Chưa từng được tiếp xúc trực tiếp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng tình cảm, trách nhiệm của ông với đất nước, thì tôi và mọi tầng lớp Nhân dân đều nhận thấy rõ” - Chủ tịch UBND xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ) Vũ Văn Mạnh nói.

Đồng thời chia sẻ cảm nghĩ của cá nhân: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được nhắc đến là nhà lãnh đạo liêm khiết, trong sạch, dồn hết tâm huyết với dân, với nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; là người kiên quyết nói là làm, làm đến cùng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh". Qua đó, thấy rõ tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta. Đặc biệt trong công tác xây dựng và phát triển Đảng, Tổng Bí thư luôn cố gắng củng cố các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nhờ vậy công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã loại bỏ được nhiều đảng viên suy thoái tư tưởng, đạo đức, lấy lại niềm tin của Nhân dân”.

“Thực tế cho thấy Tổng Bí thư là người coi trọng dân, đặt lợi ích của dân, của đất nước lên trên hết; ông đã làm được rất nhiều việc dân cần, dân mong mỏi… Sự ra đi của Tổng Bí thư đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người dân Việt Nam. Từ nay đất nước ta đã mất đi một chiến sĩ cộng sản kiên trung, hết lòng vì dân vì nước. Chúng ta, những người ở lại, sẽ luôn dõi theo hình bóng của Tổng Bí thư để sửa mình, răn mình, để cống hiến và làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Dù Tổng Bí thư đã ra đi, nhưng tinh thần, sự nghiệp của Tổng Bí thư sẽ tiếp tục là niềm tin, động lực để mỗi người dân nguyện noi theo, đóng góp sức mình cho sự phát triển đất nước mãi phồn vinh”- ông Vũ Văn Mạnh bày tỏ.

Nhóm Phóng viên

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-thu-do-bay-to-tinh-cam-tiec-thuong-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong.html