Người dân Thủ đô đổ xô đến công viên dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, nhiều công viên tại thành phố Hà Nội đón tiếp rất đông người dân đến đây vui chơi, giải trí. Ghi nhận ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ, công viên Thủ Lệ, công viên Yên Sở đã đón hàng vạn khách tham quan.

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, thời tiết có nắng nhưng không oi bức nên công viên trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dân thủ đô, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Ghi nhận tại công viên Thủ Lệ, lối đi vào và lối soát vé đông nghịt người ra vào, chen chúc nhau để xe, mua vé. Giá vé vào cổng hiện tại vẫn giữa nguyên với 30.000 đồng/vé/người đối với người lớn và 20.000 đồng/vé/người đối với trẻ em.

Người dân thủ đô đã có mặt tại công viên từ rất sớm để cho con cái tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và xem thú.

Tại hồ Thủ Lệ, các hoạt động như đạp vịt, bóng nước đều thu hút sự chú ý của người dân.

Anh Nguyễn Sinh (Cầu Giấy, Hà Nội) lựa chọn công viên vui chơi, giải trí vào ngày nghỉ lễ đầu tiên. Anh nói: “Gia đình tôi lựa chọn công viên Yên Sở để cho các con được trải nghiệm các hoạt động, giúp cho các con có không gian vui chơi, giảm bớt thời gian cho các trò chơi điện tử”.

Trẻ em thường là đối tượng chính đến công viên, các bậc phụ huynh khá cẩn trọng trong việc trông coi con cái để tránh lạc nhau.

Gần trưa, dòng người tiếp tục đổ về khiến công viên trở nên đông nghịt, quá tải. Nhiều phụ huynh phải vội vã bồng con tránh nắng.

Khu vui chơi giải trí được nhiều gia đình lựa chọn cho con em vui chơi.

Tại các chuồng thú thu hút lượng người đổ về rất đông, đặc biệt là đối với đối tượng trẻ em. Các em nhỏ thích thú khi lần đầu được chiêm ngưỡng các con vật hoang dã được nuôi nhốt trong vườn thú.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, người lao động cả nước được nghỉ liên tiếp 4 ngày (từ 30/4 – 3/5). Vì thế, ước tính số lượng người đến công viên và các khu vui chơi trong những ngày này có thể tăng thêm.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh - Trường Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-thu-do-do-xo-den-cong-vien-dip-nghi-le-30-4-1-5-post192376.html