Người dân tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành trọn vẹn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đến giây phút cuối cùng. Tổng Bí thư được nhân dân vô cùng yêu mến.

Theo lịch trình của Ban lễ tang, từ 13h chiều nay ngày 25/7, nhân dân sẽ bắt đầu đăng ký vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngay từ 5h sáng, đã có nhiều bà con ở các tỉnh đến trước cổng nhà tang lễ để chờ đợi giây phút được vào tiễn đưa lần cuối nhà lãnh đạo kính yêu của đất nước.

Vợ chồng bà Trần Thị Hoa rời Hải Dương từ 4h sáng, 6h đã có mặt trước cổng Nhà tang lễ quốc gia.

Vợ chồng bà Trần Thị Hoa rời Hải Dương từ 4h sáng, 6h đã có mặt trước cổng Nhà tang lễ quốc gia.

Người dân hướng về nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông mỗi lúc một đông. Tất cả lặng yên trong niềm tiếc thương vô hạn trước sự mất mát to lớn của cả dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Huấn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có mặt tại đây từ sớm.

Bà Nguyễn Thị Huấn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có mặt tại đây từ sớm.

Sống ở gần Nhà tang lễ quốc gia, bà Nguyễn Thị Huấn có mặt tại đây từ sớm. Bà đã đứng gần một tiếng để đọc lời tụng kinh.

Tổng Bí thư đã cống hiến đến giây phút cuối cùng của đời mình cho đất nước, cho nhân dân. Lòng dân luôn hướng về người cộng sản kiên trung, dù Ông đã đi xa mãi.

Để đảm bảo an ninh, an toàn, theo yêu cầu của Bộ Công an, nhân dân khi đến viếng cần mang theo thẻ căn cước có gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ hai để quét mã QR.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nguoi-dan-tiec-thuong-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-253950.htm