Người dân TP.HCM làm điều đặc biệt ý nghĩa trong mùa Vu Lan năm nay

Trong không khí mùa Vu Lan, tại chùa Diệu Pháp (TP.HCM) hàng trăm Phật tử và người dân đã cùng tham gia hiến máu, hiến tóc, cầu nguyện cho bệnh nhân ung thư.

 Sáng 6-9, tại chùa Diệu Pháp (phường Bình Lợi Trung), đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân đến tham gia lễ hiến máu, hiến tóc, cầu nguyện cho bệnh nhân ung thư nhân mùa Vu Lan.

Sáng 6-9, tại chùa Diệu Pháp (phường Bình Lợi Trung), đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân đến tham gia lễ hiến máu, hiến tóc, cầu nguyện cho bệnh nhân ung thư nhân mùa Vu Lan.

 Theo đại diện Ban tổ chức, hoạt động hiến máu và hiến tóc năm nay được lồng ghép trong chương trình Vu Lan báo hiếu, với mong muốn gắn đạo hiếu truyền thống cùng tinh thần sẻ chia. Máu và tóc được tiếp nhận sẽ chuyển tới bệnh viện và các dự án làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư.

Theo đại diện Ban tổ chức, hoạt động hiến máu và hiến tóc năm nay được lồng ghép trong chương trình Vu Lan báo hiếu, với mong muốn gắn đạo hiếu truyền thống cùng tinh thần sẻ chia. Máu và tóc được tiếp nhận sẽ chuyển tới bệnh viện và các dự án làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư.

 Trước khi hiến tóc, người dân được hướng dẫn ngồi ngay ngắn, chắp tay tụng những câu kinh cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà đã khuất, đồng thời gửi gắm lời chúc bình an đến những bệnh nhân ung thư đang chống chọi với bệnh tật.

Trước khi hiến tóc, người dân được hướng dẫn ngồi ngay ngắn, chắp tay tụng những câu kinh cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà đã khuất, đồng thời gửi gắm lời chúc bình an đến những bệnh nhân ung thư đang chống chọi với bệnh tật.

 Trụ trì chùa Diệu Pháp cùng chư Tăng gửi lời tri ân đến đông đảo Phật tử và người dân đã tham gia hiến máu, hiến tóc, góp phần lan tỏa tinh thần báo hiếu và sẻ chia trong mùa Vu Lan.

Trụ trì chùa Diệu Pháp cùng chư Tăng gửi lời tri ân đến đông đảo Phật tử và người dân đã tham gia hiến máu, hiến tóc, góp phần lan tỏa tinh thần báo hiếu và sẻ chia trong mùa Vu Lan.

 Hoạt động thu hút hơn 350 người đăng ký hiến tóc và 15 đơn vị salon tóc tài trợ cắt tỉa, tạo kiểu.

Hoạt động thu hút hơn 350 người đăng ký hiến tóc và 15 đơn vị salon tóc tài trợ cắt tỉa, tạo kiểu.

 Theo Mạng lưới ung thư Việt Nam (BCNV) - đơn vị tiếp nhận tóc hiến tặng: Tóc tự nhiên cần có độ dài từ 25 cm trở lên, trong khi tóc đã qua hóa chất phải dài ít nhất 35 cm. Tóc sau khi cắt cần được gội sạch, sấy khô, buộc hoặc bện chặt bằng dây chun, bảo quản trong túi giấy và không để quá một năm. Người hiến có thể mang tóc đã chuẩn bị sẵn đến, hoặc đăng ký cắt trực tiếp tại sự kiện.

Theo Mạng lưới ung thư Việt Nam (BCNV) - đơn vị tiếp nhận tóc hiến tặng: Tóc tự nhiên cần có độ dài từ 25 cm trở lên, trong khi tóc đã qua hóa chất phải dài ít nhất 35 cm. Tóc sau khi cắt cần được gội sạch, sấy khô, buộc hoặc bện chặt bằng dây chun, bảo quản trong túi giấy và không để quá một năm. Người hiến có thể mang tóc đã chuẩn bị sẵn đến, hoặc đăng ký cắt trực tiếp tại sự kiện.

 Đây là lần thứ hai chị Hạnh (ngụ phường Tân Bình) cùng cháu gái tham gia hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư. Hai dì cháu có mặt từ sớm để chờ đến lượt. Trong mùa Vu Lan, chị Hạnh cảm thấy rất vui khi có thể góp một phần nhỏ bé để động viên những người mắc bệnh K chiến đấu với bệnh tật.

Đây là lần thứ hai chị Hạnh (ngụ phường Tân Bình) cùng cháu gái tham gia hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư. Hai dì cháu có mặt từ sớm để chờ đến lượt. Trong mùa Vu Lan, chị Hạnh cảm thấy rất vui khi có thể góp một phần nhỏ bé để động viên những người mắc bệnh K chiến đấu với bệnh tật.

 Người hiến tóc ngồi ngay ngắn trên ghế, các tình nguyện viên nhẹ nhàng dùng kéo cắt đi từng lọn tóc dài. Tóc sau khi cắt được buộc gọn lại, đặt vào túi giấy để gửi tặng bệnh nhân ung thư. Nhiều người mỉm cười sau khi nhìn mái tóc của mình được nâng niu, coi đó như món quà nhỏ đầy ý nghĩa.

Người hiến tóc ngồi ngay ngắn trên ghế, các tình nguyện viên nhẹ nhàng dùng kéo cắt đi từng lọn tóc dài. Tóc sau khi cắt được buộc gọn lại, đặt vào túi giấy để gửi tặng bệnh nhân ung thư. Nhiều người mỉm cười sau khi nhìn mái tóc của mình được nâng niu, coi đó như món quà nhỏ đầy ý nghĩa.

 Sau khi hiến tóc, chị Đào Thị Hiền Anh (bên trái, phường Tân Bình) cùng mọi người lưu lại khoảnh khắc bằng tấm ảnh kỷ niệm. “Em cảm thấy hoạt động này rất ý nghĩa nhất là trong mùa Vu Lan. Hôm nay em đã hiến 25 cm mái tóc của mình, mong có thể giúp ích cho những bệnh nhân ung thư thêm tự tin” - Hiền chia sẻ.

Sau khi hiến tóc, chị Đào Thị Hiền Anh (bên trái, phường Tân Bình) cùng mọi người lưu lại khoảnh khắc bằng tấm ảnh kỷ niệm. “Em cảm thấy hoạt động này rất ý nghĩa nhất là trong mùa Vu Lan. Hôm nay em đã hiến 25 cm mái tóc của mình, mong có thể giúp ích cho những bệnh nhân ung thư thêm tự tin” - Hiền chia sẻ.

 Bé An Kỳ (4 tuổi, phường An Hội Đông) được ba mẹ nuôi mái tóc dài từ khi mới chào đời. Năm nay, trong mùa Vu Lan, ba mẹ đưa bé đến chùa để hiến tặng mái tóc đầu đời, như một cách gieo mầm tinh thần sẻ chia và yêu thương từ khi còn nhỏ.

Bé An Kỳ (4 tuổi, phường An Hội Đông) được ba mẹ nuôi mái tóc dài từ khi mới chào đời. Năm nay, trong mùa Vu Lan, ba mẹ đưa bé đến chùa để hiến tặng mái tóc đầu đời, như một cách gieo mầm tinh thần sẻ chia và yêu thương từ khi còn nhỏ.

 Những lọn tóc dài, đen mượt được cắt gọn, buộc chặt bằng sợi dây chun rồi đặt vào trong túi giấy. Có bó tóc thẳng mượt, có bó điểm vài sợi bạc của người lớn tuổi, cũng có mái tóc mềm mịn của em bé được cha mẹ nâng niu gửi tặng.

Những lọn tóc dài, đen mượt được cắt gọn, buộc chặt bằng sợi dây chun rồi đặt vào trong túi giấy. Có bó tóc thẳng mượt, có bó điểm vài sợi bạc của người lớn tuổi, cũng có mái tóc mềm mịn của em bé được cha mẹ nâng niu gửi tặng.

 “Mỗi mái tóc được trao đi là một nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin cho những ‘chiến binh K’ trên hành trình vượt qua thử thách. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận những hơi ấm từ những mái tóc đầy tình người. Bằng cách đó, mái tóc được sống thêm một lần nữa, mang theo yêu thương và hy vọng đến với bệnh nhân” - Chị Đinh Thị Thu Hoài, đại diện Mạng lưới ung thư Việt Nam, xúc động gửi lời cảm ơn đến những cụ già, em nhỏ và tất cả mọi người đã hiến tặng mái tóc cho bệnh nhân ung thư:

“Mỗi mái tóc được trao đi là một nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin cho những ‘chiến binh K’ trên hành trình vượt qua thử thách. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận những hơi ấm từ những mái tóc đầy tình người. Bằng cách đó, mái tóc được sống thêm một lần nữa, mang theo yêu thương và hy vọng đến với bệnh nhân” - Chị Đinh Thị Thu Hoài, đại diện Mạng lưới ung thư Việt Nam, xúc động gửi lời cảm ơn đến những cụ già, em nhỏ và tất cả mọi người đã hiến tặng mái tóc cho bệnh nhân ung thư:

 Sau khi hiến tóc, các salon đồng hành sẽ hỗ trợ cắt tỉa, tạo kiểu miễn phí cho người tham gia, như một món quà nhỏ để tri ân tấm lòng của họ.

Sau khi hiến tóc, các salon đồng hành sẽ hỗ trợ cắt tỉa, tạo kiểu miễn phí cho người tham gia, như một món quà nhỏ để tri ân tấm lòng của họ.

 Ngoài hoạt động hiến tóc, chùa Diệu Pháp còn phối hợp tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, thu hút hàng trăm người tham gia, cùng chung tay lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong mùa Vu Lan.

Ngoài hoạt động hiến tóc, chùa Diệu Pháp còn phối hợp tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, thu hút hàng trăm người tham gia, cùng chung tay lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong mùa Vu Lan.

 Chị Trần Thảo Nguyên (26 tuổi, ngụ phường Gò Vấp) đăng ký hiến 350 ml máu trong chương trình. Nguyên chia sẻ đây là cách chị muốn góp sức nhỏ bé để mang lại sự sống cho những bệnh nhân khó khăn.

Chị Trần Thảo Nguyên (26 tuổi, ngụ phường Gò Vấp) đăng ký hiến 350 ml máu trong chương trình. Nguyên chia sẻ đây là cách chị muốn góp sức nhỏ bé để mang lại sự sống cho những bệnh nhân khó khăn.

 Đến trưa cùng ngày, vẫn còn hàng chục người ngồi ngay ngắn chờ đến lượt hiến máu. Chương trình dự kiến kéo dài xuyên suốt cả ngày để đón tiếp người dân và Phật tử tham gia.

Đến trưa cùng ngày, vẫn còn hàng chục người ngồi ngay ngắn chờ đến lượt hiến máu. Chương trình dự kiến kéo dài xuyên suốt cả ngày để đón tiếp người dân và Phật tử tham gia.

NGUYỆT NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-tphcm-lam-dieu-dac-biet-y-nghia-trong-mua-vu-lan-nam-nay-post869206.html