Hà Nội rực rỡ trong những ngày thu lịch sử

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã khép lại, nhưng những hình ảnh về một Hà Nội rực rỡ, tràn đầy sức sống vẫn vẹn nguyên trong lòng người dân và du khách.

Từ chiều sâu lịch sử đến vẻ đẹp hiện đại, Hà Nội trong dịp Quốc khánh đã mang đến cho du khách một hành trình trải nghiệm trọn vẹn. Khi Hà Nội rộn ràng trong không khí tưng bừng chào mừng đại lễ 80 năm Quốc khánh Việt Nam, các con phố rợp cờ hoa, tà áo dài truyền thống và những giai điệu hào hùng vang lên khắp nơi... Tất cả để lại ấn tượng đặc biệt trong mắt bạn bè quốc tế.

Chị Lirone Glikman, một diễn giả và là chuyên gia kinh tế toàn cầu người Israel đã có cơ hội sang Việt Nam đúng dịp đại lễ lịch sử. Những gì chị chứng kiến đã vượt ngoài sức tưởng tượng của một người nước ngoài lần đầu đến đây. "Tôi nghĩ thật tuyệt khi đi dạo quanh các con phố. Tôi thấy rất nhiều cờ hoa và người dân thì rất vui vẻ, hồ hởi. Điều đó cho tôi thấy người Việt Nam yêu đất nước của mình như thế nào. Ngay cả trên các tòa nhà, tôi cũng thấy cờ treo khắp nơi, trong khi còn chưa đến ngày Quốc khánh. Thật tuyệt khi được hòa mình vào không khí này".

Anh Wenqian - du khách Singapore chia sẻ: "Tôi cũng thấy được tinh thần dân tộc hiện hữu khắp mọi nơi. Nó nằm trong chính con người, trong nét văn hóa, kiến trúc và cả trong ẩm thực. Tất cả cùng hòa quyện để tạo nên một Việt Nam đầy bản sắc".

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các điểm đến lịch sử, di tích cách mạng cũng đã có những sự kiện rất đặc biệt, thậm chí là lần đầu tiên diễn ra. Được tìm hiểu và hòa mình trong dòng chảy lịch sử là cách mà du khách đang tận hưởng ngày Tết Độc lập của dân tộc tại Hà Nội.

Cùng với đó, Hà Nội đã tổ chức rất nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, quy mô lớn, thu hút đông đảo du khách. Trong đó, triển lãm Thành tựu đất nước là dấu ấn thiêng liêng, tôn vinh 80 năm lịch sử vẻ vang và thể hiện khát vọng vươn lên của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Em Lò Thị Oanh (tỉnh Sơn La) chia sẻ về trải nghiệm tham gia triển lãm Thành tựu đất nước: "Em lần đầu tiên được tham gia sự kiện lớn như thế này, em thấy rất tự hào, tham quan các vùng miền khác nhau, em học hỏi nhiều bản sắc dân tộc, tìm hiểu những phong tục tập quán, trang phục của vùng miền. Em cảm thấy rất tự hào về đất nước, nhất là khi các dân tộc đều đoàn kết với nhau, em thấy yêu đất nước mình hơn".

Khi về đêm, một Hà Nội lung linh, sôi động lại hiện ra, tiếp tục cuốn hút du khách bằng vẻ đẹp khác biệt: vừa mang nét hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giữ được chiều sâu của một thành phố giàu ký ức, tạo nên sức hấp dẫn khó nơi nào có được. Từ chiều sâu lịch sử đến vẻ đẹp hiện đại tràn đầy sức sống, Hà Nội trong dịp Quốc khánh 2/9 đã mang đến cho du khách một hành trình trải nghiệm trọn vẹn.

Theo Sở Du lịch thành phố Hà Nội, Thủ đô đã đón lượng khách kỷ lục với 2,08 triệu lượt khách chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ. Đại lễ đã khép lại nhưng dư âm về một Thủ đô nghìn năm văn hiến, thân thiện và hiếu khách vẫn để lại dấu ấn trong lòng mỗi người.

Phương Thanh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-ruc-ro-trong-nhung-ngay-thu-lich-su-357077.htm