TPHCM: Đông đảo người dân đến chùa ngày lễ Vu Lan

Trong không khí của mùa Vu Lan báo hiếu, nhiều chùa tại TPHCM đã đón đông đảo Phật tử, người dân đến tham dự các nghi lễ truyền thống như tụng kinh, dâng hương, cài hoa hồng, thả đèn. Đây không chỉ là dịp để tri ân công đức sinh thành mà còn là khoảnh khắc lắng lòng, gửi gắm tình cảm và ước nguyện tốt lành của con cái đến cha mẹ.

Vu Lan không chỉ là dịp tri ân công đức sinh thành mà còn là mùa để nhắc nhở đạo hiếu trong đời sống hằng ngày. Ghi nhận của phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, đông đảo người dân đã đến nhiều ngôi chùa tại TPHCM để dự lễ, tham gia các hoạt động của mùa hiếu hạnh như một cách thể hiện tình cảm dành cho cha mẹ.

Nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu, đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi đã đến chùa dâng hương, cầu nguyện. Ảnh ghi nhận tại chùa Vĩnh Nghiêm, phường Xuân Hòa. Ảnh: Thái Bảo

Nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu, đông đảo người dân ở nhiều độ tuổi đã đến chùa dâng hương, cầu nguyện. Ảnh ghi nhận tại chùa Vĩnh Nghiêm, phường Xuân Hòa. Ảnh: Thái Bảo

Không khí tại chùa Vĩnh Nghiêm, phường Xuân Hòa chiều ngày Vu Lan. Ảnh: Thái Bảo

Không khí tại chùa Vĩnh Nghiêm, phường Xuân Hòa chiều ngày Vu Lan. Ảnh: Thái Bảo

Bên cạnh việc thắp hương, nhiều Phật tử đã tham gia tụng kinh tại chùa Thiên Chánh, phường Tân Phú. Ảnh: Hoài Phong

Bên cạnh việc thắp hương, nhiều Phật tử đã tham gia tụng kinh tại chùa Thiên Chánh, phường Tân Phú. Ảnh: Hoài Phong

Tham dự buổi lễ, các phật tử được cài hoa hồng lên áo. Màu hồng dành cho người may mắn còn mẹ, ngược lại màu trắng dành cho những ai đã không còn mẹ trên đời. Ảnh: Hoài Phong

Tham dự buổi lễ, các phật tử được cài hoa hồng lên áo. Màu hồng dành cho người may mắn còn mẹ, ngược lại màu trắng dành cho những ai đã không còn mẹ trên đời. Ảnh: Hoài Phong

Hàng ghế dài hầu như không còn chỗ trống, được lấp đầy bởi màu áo lam của Phật tử. Ảnh: Hoài Phong

Hàng ghế dài hầu như không còn chỗ trống, được lấp đầy bởi màu áo lam của Phật tử. Ảnh: Hoài Phong

Trong ngày lễ Vu Lan, nhiều ngôi chùa lớn gần như kín đặc người. Ảnh: Hoài Phong

Trong ngày lễ Vu Lan, nhiều ngôi chùa lớn gần như kín đặc người. Ảnh: Hoài Phong

Ngoài ra, thả hoa đăng cũng là một hoạt động truyền thống trong dịp lễ Vu Lan, hoa đăng tỏa sáng cũng mang ý nghĩa soi rọi con đường hiếu hạnh, hướng thiện. Hình ảnh được ghi nhận tại chùa Pháp Hoa. Ảnh: Thái Bảo

Ngoài ra, thả hoa đăng cũng là một hoạt động truyền thống trong dịp lễ Vu Lan, hoa đăng tỏa sáng cũng mang ý nghĩa soi rọi con đường hiếu hạnh, hướng thiện. Hình ảnh được ghi nhận tại chùa Pháp Hoa. Ảnh: Thái Bảo

Những lời chúc, lời ước nguyện được "gửi gắm" vào hoa đăng nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Ảnh: Thái Bảo

Những lời chúc, lời ước nguyện được "gửi gắm" vào hoa đăng nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Ảnh: Thái Bảo

Bên cạnh đó còn có các hoạt động văn nghệ, dâng hoa cúng Phật. Hình ảnh ghi nhận tại chùa Pháp Huyền, xã Hóc Môn. Ảnh: Hoài Phong

Bên cạnh đó còn có các hoạt động văn nghệ, dâng hoa cúng Phật. Hình ảnh ghi nhận tại chùa Pháp Huyền, xã Hóc Môn. Ảnh: Hoài Phong

Các em đang độ tuổi học sinh cũng tham gia văn nghệ nhân dịp lễ báo hiếu. Ảnh: Hoài Phong

Các em đang độ tuổi học sinh cũng tham gia văn nghệ nhân dịp lễ báo hiếu. Ảnh: Hoài Phong

Tại Quan Âm Tu Viện cũng ghi nhận nhiều người dân đến dự lễ vào dịp rằm tháng 7. Ảnh: Hà Phương

Tại Quan Âm Tu Viện cũng ghi nhận nhiều người dân đến dự lễ vào dịp rằm tháng 7. Ảnh: Hà Phương

Nhiều người dân chia sẻ, lễ Vu Lan là dịp đặc biệt để họ lắng lòng, biết ơn cha mẹ và thêm trân trọng những khoảnh khắc đang còn cha mẹ bên mình. Ảnh: Hoài Phong

Nhiều người dân chia sẻ, lễ Vu Lan là dịp đặc biệt để họ lắng lòng, biết ơn cha mẹ và thêm trân trọng những khoảnh khắc đang còn cha mẹ bên mình. Ảnh: Hoài Phong

Nhóm phóng viên

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://sgtt.thesaigontimes.vn/tphcm-dong-dao-nguoi-dan-den-chua-ngay-le-vu-lan/