Người dân TP Hồ Chí Minh bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhân cách lớn của dân tộc

Trước sự ra đi bất ngờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân TP Hồ Chí Minh đã bày tỏ niềm tiếc thương vô vàn khi một nhân cách lớn của dân tộc đã về với đất mẹ...

Chị Thu Nguyệt đã đổi ảnh đại diện trên trang mạng xã hội của mình sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Chị Thu Nguyệt đã đổi ảnh đại diện trên trang mạng xã hội của mình sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Theo dõi hành trình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những trọng trách ông đã đảm nhận, chị Thu Nguyệt, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) bày tỏ cảm xúc: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản chân chính, kiên trung, có trình độ, năng lực, hiểu biết sâu rộng và đáng kính. Từ khi nghe thông tin Bác từ trần, tôi và mọi người đều rất bàng hoàng và tiếc thương. Bản thân tôi là một đảng viên, cán bộ tuyên giáo, tôi xin tri ân người cộng sản kiên trung, trân trọng những đóng góp của Bác cho cách mạng và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bác là tấm gương sáng ngời và tấm lòng cao cả đối với sự nghiệp xây dựng đất nước mạnh giàu, hạnh phúc".

Bà Lê Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình.

Bà Lê Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình.

Tương tự, bà Lê Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình cũng cho biết: "Khi nghe tin Bác Trọng mất, tim tôi như đau thắt lại. Bác ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn của triệu người dân Việt Nam và hàng triệu triệu người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Sinh ra trên đời, ai cũng phải tuân theo quy luật của tự nhiên, tuy nhiên Tổng Bí thư sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Sự cống hiến của Bác cho cả dân tộc, đất nước Việt Nam đều đã được người dân trong và ngoài nước ghi nhận".

"Bác mất là một tổn thất lớn trong công cuộc xây dựng đất nước và tôi tin thế giới sẽ luôn nhớ về ông. Tôi hy vọng sắp tới, đất nước có thêm nhiều đảng viên ưu tú kế cận Bác để kiến thiết, xây dựng đất nước, thỏa lòng mong đợi của Bác Hồ, Bác Trọng, Bác Giáp và triệu triệu người dân Việt Nam. Riêng cá nhân tôi, một cán bộ đảng viên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là tấm gương sáng trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là tấm gương sáng cho mọi người học tập và noi theo", bà Lê Thị Thu Trà cho biết thêm.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Nguyệt, Bí thư Đoàn Tổng công ty Du lịch Sài Gòn cho biết: "Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nỗi mất mát to lớn của đất nước, là nỗi đau lớn của nhân dân. Là một người trẻ, bản thân tôi vô cùng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Tổng Bí thư. Với quan sát và lắng nghe của mình, tôi nhận thấy cuộc đời của Tổng Bí thư là một tấm gương sáng tiêu biểu của sự bình dị, gần gũi và khiêm tốn. Ông đã sống một đời mẫu mực, chân thành, xứng đáng để thế hệ trẻ noi theo và nuôi dưỡng "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn" như lời Tổng Bí thư phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc".

Chị Phạm Thị Nguyệt, Bí thư Đoàn Tổng công ty Du lịch Sài Gòn. Ảnh: NVCC

Chị Phạm Thị Nguyệt, Bí thư Đoàn Tổng công ty Du lịch Sài Gòn. Ảnh: NVCC

"Tổng Bí thư là vị lãnh đạo với lý tưởng cao đẹp, một niềm tin sắt son và tình yêu máu thịt đối với nhân dân, đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư cùng toàn Đảng, thế hệ trẻ chúng tôi càng tin tưởng vào đường lối của Đảng và Bác Hồ đã chọn, tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đây cũng chính là động lực để thế hệ trẻ chúng tôi tiếp tục phấn đấu học tập và làm việc, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin thành kính nghiêng mình trước một nhà lãnh đạo có đức, có tài, một đời vì đất nước, vì nhân dân", chị Phạm Thị Nguyệt chia sẻ.

Cũng là một người trẻ, anh Nguyễn Tuấn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Thủ Đức, Bí thư Chi đoàn Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Khi vừa đọc được tin Bác mất, tôi đã không thể kìm nén cảm xúc của mình và tôi đã khóc, khóc vì sự hy sinh cao cả của Bác. Mặc dù đã tuổi cao sức yếu nhưng Bác của chúng ta vẫn làm việc cho đến những ngày cuối đời. Cả cuộc đời này của Bác luôn vì nước vì dân, một cuộc đời vô cùng trong sáng và vĩ đại".

Anh Nguyễn Tuấn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Thủ Đức, Bí thư Chi đoàn Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức. Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Tuấn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Thủ Đức, Bí thư Chi đoàn Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức. Ảnh: NVCC

"Tôi luôn nhớ mãi câu nói của Bác Trọng rằng: 'Cái quý nhất của người là sự sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn bị mọi người khinh bỉ; để khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời. Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân'. Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là một tấm gương chói lọi của đạo đức cách mạng, là ngọn đuốc sáng soi đường cho thế hệ trẻ, đặc biệt là Đoàn viên, Đảng viên trẻ chúng tôi noi theo và học tập suốt đời", anh Nguyễn Tuấn Vương nói.

Là người có kỉ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Đỗ Công Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo TP Hồ Chí Minh, Phó Ban Đoàn kết Công giáo quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Tối nay, mở thời sự VTV1, tôi thật bàng hoàng khi nghe tin Bác Tổng Bí thư từ trần mặc dù hôm qua mới biết thông báo về bệnh tình của Bác được đưa trên các phương tiện truyền thông. Nhớ mãi lần Đại hội Ủy Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tại Hà Nội, khi đó Bác là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu, tôi hân hạnh được chụp hình với Bác. Đứng cạnh, Bác hỏi tôi: 'Chú ở đâu về Thủ đô?' , tôi hãnh diện: 'Em từ Thành phố Hồ Chí Minh ra ạ!".

Tấm ảnh ông Đỗ Công Minh chụp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NVCC

Tấm ảnh ông Đỗ Công Minh chụp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NVCC

"Tấm hình đó do anh Quốc Chung, phóng viên báo Công giáo và Dân tộc chụp bằng máy chụp thường nên không rõ nét lắm nhưng tôi đã rửa ra và treo tại phòng khách như một kỷ niệm khó quên về Bác. Nay nghe tin Bác Tổng Bí thư từ trần, tôi thấy rất bàng hoàng. Thương tiếc vị lãnh đạo gần gũi với nhân dân, với mọi thành phần trong xã hội, được mọi người yêu mến, kính trọng. Mong Bác yên nghỉ", ông Đỗ Công Minh bày tỏ.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/nguoi-dan-tp-ho-chi-minh-bay-to-tiec-thuong-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-mot-nhan-cach-lon-cua-dan-toc-20240719213600391.htm