Người dân TPHCM đội nắng, thức xuyên đêm 'chi viện' đến đồng bào vùng lũ

Ngày 22/11, không khí tại các điểm tiếp nhận trên địa bàn TPHCM tiếp tục 'nóng' lên bởi dòng người nườm nượp đổ về. Từ nhân viên văn phòng đến người lao động, ai cũng tranh thủ ghé qua, gửi chút tấm lòng cho đồng bào vùng lũ.

 Tình nguyện viên nhí nhiệt tình tham gia công tác khuân đồ cứu trợ tại Nhà văn hóa Thanh niên

Tình nguyện viên nhí nhiệt tình tham gia công tác khuân đồ cứu trợ tại Nhà văn hóa Thanh niên

Đây là nỗ lực chạy đua với thời gian của chính quyền và người dân TPHCM nhằm đưa nhu yếu phẩm đến tay bà con các tỉnh miền Trung (trọng tâm là Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk...) đang bị chia cắt bởi nước lũ.

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dòng xe máy nối đuôi nhau từ cổng vào sân. Bên trong, hàng chục cán bộ, chiến sĩ và tình nguyện viên làm việc không ngơi tay.

Hòa vào dòng người ấy, anh Tiến Minh (ngụ phường Bình Thạnh) tranh thủ ghé qua gửi đồ cứu trợ với vẻ mặt đầy tâm trạng. Anh Minh xúc động chia sẻ: "Mấy đêm nay tôi không thể ngủ được, lòng cứ đau đáu hướng về nơi đồng bào mình đang phải chịu cảnh màn trời chiếu nước... Thấy thành phố vận động, tôi gom vội mấy bộ áo ấm, quần dài của hai vợ chồng và mấy cái mền còn tốt mang lên. Cái nào còn sạch, còn dùng được là tôi đem theo hết, mong bà con ấm lòng".

Clip: Người dân TPHCM chung tay hướng về miền Trung

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ và tình nguyện viên làm việc không ngơi tay.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ và tình nguyện viên làm việc không ngơi tay.

Đông đảo Hội viên Phụ nữ có mặt từ sớm để hỗ trợ phân loại đồ theo lứa tuổi, giới tính nhằm góp phần cho công tác cứu trợ được tốt hơn

Đông đảo Hội viên Phụ nữ có mặt từ sớm để hỗ trợ phân loại đồ theo lứa tuổi, giới tính nhằm góp phần cho công tác cứu trợ được tốt hơn

Ở một góc khác, cô Thu Thủy (ngụ Phường Sài Gòn) đang cẩn thận trao tận tay tình nguyện viên những chồng quần áo được xếp đặt ngay ngắn, phẳng phiu. Ánh mắt rưng rưng, cô Thủy tâm sự: "Đêm qua tôi không ngủ, cứ lục đục lựa chọn quần áo còn tốt của cả nhà, rồi giặt ủi, gấp lại gọn gàng. Nay mang đến đây để bà con nhận được là chỉ việc sử dụng thôi. Thương bà con quá, mong chút tấm lòng này giúp mọi người ấm lòng hơn".

Không khí khẩn trương cũng lan tỏa sang điểm tiếp nhận tại Nhà văn hóa Thanh niên (phường Sài Gòn). Tại đây, anh Huỳnh Thanh Phong đã hăng hái tham gia vào đội ngũ khuân vác, chuyển hàng lên xe suốt nhiều giờ liền. Gạt vội những giọt mồ hôi, anh Phong chia sẻ đầy quyết tâm: "Mình là người Việt Nam nên khi thấy đồng bào gặp nạn thì tất cả chúng ta sẽ tập trung sức và của cải để hỗ trợ cho bà con mình sớm ổn định cuộc sống".

Để đảm bảo hàng hóa đến đúng người, đúng nhu cầu, toàn bộ đồ cứu trợ đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Quần áo được phân loại theo nam, nữ, trẻ em và ghi rõ bên ngoài bao bì.

Lực lượng shiper cùng tham gia công tác thu gom, tập kết đồ

Lực lượng shiper cùng tham gia công tác thu gom, tập kết đồ

Khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên với nhiều xe tải, xe gia đình chở đồ cứu trợ tới và chờ tiếp nhận

Khuôn viên Nhà văn hóa Thanh niên với nhiều xe tải, xe gia đình chở đồ cứu trợ tới và chờ tiếp nhận

Thực phẩm thiết yếu được các tình nguyện viên nhanh chóng phân loại

Thực phẩm thiết yếu được các tình nguyện viên nhanh chóng phân loại

Bên cạnh lương thực (mì gói, đồ hộp, gạo...), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đặc biệt khuyến khích người dân ủng hộ các vật dụng sinh tồn và vệ sinh sau lũ như: đèn pin, sạc dự phòng, dép, tất, xà phòng, dung dịch vệ sinh và các loại thuốc thông thường.

Rất nhiều xe chở hàng hóa tới chờ tiếp nhận tại Nhà văn hóa Thanh niên

Rất nhiều xe chở hàng hóa tới chờ tiếp nhận tại Nhà văn hóa Thanh niên

Trước đó trong đêm 21/11, chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp đầu tiên đã rời thành phố. 15 tấn hàng hóa bao gồm gạo, thực phẩm đóng gói, nước uống, sữa cùng 1.000 chiếc áo phao – số lượng vừa được người dân quyên góp "nóng" - đã lên đường hướng thẳng về tâm lũ.

Dự kiến, đợt tiếp nhận khẩn cấp đầu tiên sẽ kết thúc trong ngày 22/11 để xe kịp chuyển hàng đi. Đợt 2 sẽ tiếp tục nhận hàng đến trước 10h ngày 24/11 nhằm bổ sung nguồn lực cho các khu vực ngập sâu, bị cô lập dài ngày.

CÁC ĐIỂM TIẾP NHẬN CỨU TRỢ TẠI TPHCM

Ngoài điểm chính tại 55 Mạc Đĩnh Chi, người dân có thể gửi hàng hóa tại các địa điểm thuận tiện sau:

1. Các điểm cố định:

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM: 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định

Nhà Văn hóa Thanh niên: 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn

Trung tâm Công tác xã hội TPHCM: 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn

Hội Chữ thập đỏ TPHCM: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh và 106 đường 3/2, phường Phú Lợi

2. Các điểm vệ tinh:

Hệ thống 14 nhà ga thuộc tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

3. Ủng hộ qua chuyển khoản:

Tên TK: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Số TK: 000 870 406 009 898 (Ngân hàng Saigonbank).

Hoặc ủng hộ tiền mặt/hàng hóa trực tiếp tại trụ sở: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định.

Thế Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-dan-tphcm-doi-nang-thuc-xuyen-dem-chi-vien-den-dong-bao-vung-lu-20251122181743079.htm