Những chuyến hàng cứu trợ ấm áp của tuổi trẻ TP. HCM gửi đến đồng bào miền Trung
Hàng trăm bạn trẻ tại TP. HCM đã cùng nhau gửi từng món hàng, nhu yếu phẩm, thuốc men… với mong muốn kịp thời san sẻ với đồng bào vùng lũ miền Trung.
Những ngày qua, tinh thần “lá lành đùm lá rách” một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng thanh niên, sinh viên TP. HCM. Từ những phần tiền làm thêm nho nhỏ, tất cả đều cụ thể thành từng món quà thiết thực gửi đến đồng bào miền Trung đang oằn mình bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Ghi nhận tại Nhà văn hóa Thanh niên (P. Sài Gòn, TP. HCM) ngay từ đầu giờ chiều, hàng trăm bạn trẻ cùng với lực lượng Thanh niên Xung phong đã có mặt từ sớm để cùng nhau gói ghém cẩn thận những phần nhu yếu phẩm để gửi đến đồng bào miền Trung.
Không tiếng gọi nhau, không ồn ào, từng nhóm lặng lẽ bê những bao gạo, thùng mì, quần áo, thuốc men, nước uống… xếp ngay ngắn thành từng hàng dài trước sân, sẵn sàng chờ chuyển đi giúp đồng bào vùng lũ. "Nỗi đau của đồng bào miền Trung đang oằn mình trong lũ cũng là nỗi đau của tất cả mọi người và không ai muốn đứng ngoài cuộc", một tình nguyện viên chia sẻ.
Cách đó không xa, tại số 36 Lê Quý Đôn (P. Xuân Hòa, TP. HCM), không khí tình nguyện viên tiếp nhận hàng hóa người dân ủng hộ cũng rất khẩn trương. Rất đông tình nguyện viên có mặt từ sớm để phân loại, sắp xếp và đóng gói từng phần nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho những chuyến xe cứu trợ sẽ lăn bánh trong những ngày tới.












