Người dân Venezuela miệt mài tìm kiếm người thân sau lũ và lở đất trong tuyệt vọng

Hàng trăm người dân Venezuela vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người thân giữa lớp bùn đất sau khi trận lũ lụt và lở đất quét qua nước này cuối tuần qua. Báo cáo mới nhất cho biết số người thiệt mạng trong thảm họa này đã lên tới 43 người.

Các đội cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn đã sử dụng chó nghiệp vụ để rà soát các khu vực lũ quét qua, với hi vọng tìm thấy nạn nhân còn sống sót. Nhiều người dân còn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến hậu quả kinh hoàng của cơn lũ.

Bà JACKELINE GUZMAN, Người dân Venezuela: “Đây là ngày thứ ba sau trận lũ. Như bạn có thể thấy, chúng tôi đã mất tất cả - nhà cửa, con người, trẻ em. Chúng tôi rất đau đớn vì quá nhiều mất mát.”

Theo thống kê thiệt hại sau trận lũ lụt, 43 nạn nhân thiệt mạng đã được xác minh trong khi đó, con số thiệt mạng có thể còn gia tăng trong những ngày tới. 56 người vẫn mất tích và hơn 1 nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy. Nhiều người dân vẫn miệt mài tìm kiếm người thân trong tuyệt vọng.

Chị NATALY MATOS, Người dân Venezuela: “Đã ba ngày rồi mà chẳng có tin tức gì của mẹ tôi. Chúng tôi đang tìm kiếm trong nhà vì trong cuộc gọi gần đây nhất, mẹ tôi nói rằng đang ở trong bếp. Nhưng từ đó tôi không nhận được cuộc gọi nào khác từ bà ấy. Tôi đã được giúp đỡ rất nhiều nhưng đã ba ngày rồi và tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi đã đăng ảnh của mẹ tôi lên mạng xã hội, nhưng vẫn chưa tìm thấy. "

Hiện nay hệ thống điện và viễn thông đã được khôi phục tại thị trấn Las Tejerias nhưng người dân vẫn chưa có nước sinh hoạt.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-dan-venezuela-miet-mai-tim-kiem-nguoi-than-sau-lu-va-lo-dat-trong-tuyet-vong