Người dân vùng lũ Chương Mỹ chèo thuyền nhận đồ hỗ trợ

Giữa biển nước mênh mông ở rốn lũ Chương Mỹ, những chiếc thuyền nhỏ bé trở thành cầu nối duy nhất để người dân tiếp cận đồ cứu trợ. Từng thùng mì gói, từng chai nước sạch... là những món quà quý giá, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho người dân vượt qua khó khăn.

VIDEO: Người dân đi thuyền ra nhận quà hỗ trợ.

Chiều ngày 2/8, tại thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ) mực nước đã giảm so với những ngày trước nhưng người dân vẫn phải di chuyển bằng thuyền.

Chiều ngày 2/8, tại thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ) mực nước đã giảm so với những ngày trước nhưng người dân vẫn phải di chuyển bằng thuyền.

Người dân tập kết thuyền ở đầu thôn Nhân Lý chờ tiếp nhận hàng cứu trợ từ chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm.

Người dân tập kết thuyền ở đầu thôn Nhân Lý chờ tiếp nhận hàng cứu trợ từ chính quyền, đoàn thể và các nhà hảo tâm.

Nhìn trên cao, đường thôn Nhân Lý như một bến thuyền.

Nhìn trên cao, đường thôn Nhân Lý như một bến thuyền.

Ông Nguyễn Huy Tắc (thôn Nhân Lý) chèo thuyền từ sâu trong làng ra ngoài để nhận hỗ trợ. Ông Tắc cho biết, mấy hôm trước nhà ông ngập gần 2 mét, không thể ở, phải đến ở nhờ nhà người quen ở trên cao. "Được sự quan tâm của chính quyền các cấp, các nhà hảo tâm chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng", ông Tắc xúc động nói.

Ông Nguyễn Huy Tắc (thôn Nhân Lý) chèo thuyền từ sâu trong làng ra ngoài để nhận hỗ trợ. Ông Tắc cho biết, mấy hôm trước nhà ông ngập gần 2 mét, không thể ở, phải đến ở nhờ nhà người quen ở trên cao. "Được sự quan tâm của chính quyền các cấp, các nhà hảo tâm chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng", ông Tắc xúc động nói.

Cụ Lực (82 tuổi) vẫn chèo thuyền để ra ngoài làng để nhận lương thực, thực phẩm và nước mang về sinh hoạt.

Cụ Lực (82 tuổi) vẫn chèo thuyền để ra ngoài làng để nhận lương thực, thực phẩm và nước mang về sinh hoạt.

Bà Phùng Thị Liên (thôn Nhân Lý) không giấu được niềm vui và xúc động khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời. "Người Việt luôn có tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, đặc biệt vào lúc mưa lũ thế này. Tôi rất hạnh phúc khi được mọi người hỗ trợ, chỉ mong nước nhanh rút để chúng tôi trở về cuộc sống thường ngày", bà Liên chia sẻ.

Bà Phùng Thị Liên (thôn Nhân Lý) không giấu được niềm vui và xúc động khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời. "Người Việt luôn có tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, đặc biệt vào lúc mưa lũ thế này. Tôi rất hạnh phúc khi được mọi người hỗ trợ, chỉ mong nước nhanh rút để chúng tôi trở về cuộc sống thường ngày", bà Liên chia sẻ.

Nước sạch trở nên quý giá, được người dân chắt chiu dùng cho ăn uống, sinh hoạt.

Nước sạch trở nên quý giá, được người dân chắt chiu dùng cho ăn uống, sinh hoạt.

"Nước ngập tôi chỉ sợ thiếu nước sạch. Được các mạnh thường quân giúp đỡ, có nước để dùng tôi vui lắm", người phụ nữ chia sẻ.

"Nước ngập tôi chỉ sợ thiếu nước sạch. Được các mạnh thường quân giúp đỡ, có nước để dùng tôi vui lắm", người phụ nữ chia sẻ.

Những phần quà như một động lực thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" của người Việt Nam, là tình cảm ấm áp mà các nhà hảo tâm, cấp chính quyền muốn gửi gắm tới bà con vùng lũ.

Những phần quà như một động lực thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" của người Việt Nam, là tình cảm ấm áp mà các nhà hảo tâm, cấp chính quyền muốn gửi gắm tới bà con vùng lũ.

Đàn ông khỏe mạnh dùng xe đẩy chuyển hàng hóa xuống thuyền giúp người già cả, neo đơn.

Đàn ông khỏe mạnh dùng xe đẩy chuyển hàng hóa xuống thuyền giúp người già cả, neo đơn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, tính đến sáng nay (2/8), mực nước sông Bùi đã hạ xuống mức 6,5m (giảm 30cm so với ngày 1/8), bằng với mức báo động 2.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, tính đến sáng nay (2/8), mực nước sông Bùi đã hạ xuống mức 6,5m (giảm 30cm so với ngày 1/8), bằng với mức báo động 2.

Đức Nguyễn - Công Hướng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-vung-lu-chuong-my-cheo-thuyen-tiep-nhan-do-ho-tro-post1660324.tpo