Người dân vùng sạt lở ở Huế đón niềm vui an cư khi 'Chiến dịch Quang Trung' về đích sớm
Từ nỗi lo mất đất, mất nhà, các hộ dân từng chịu thiệt hại nặng do mưa lũ ở TP Huế đang dần ổn định cuộc sống trong những ngôi nhà mới khang trang, được dựng nên từ 'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc.
Từ ám ảnh sạt lở đến niềm vui an cư
Những ngày này, khu tái định cư mới của các hộ dân xã Khe Tre, TP Huế rộn ràng hơn hẳn. Những căn nhà mới lần lượt hoàn thiện, tiếng nói cười vui đùa của mọi người xóa đi cảm giác bất an từng bao trùm vùng suối Thác Trượt sau các đợt mưa lũ dữ dội.
Người dân nơi đây nói vui rằng họ lại "mất ngủ", nhưng không còn vì sợ hãi mỗi khi trời mưa lớn, mà vì niềm vui khi được yên tâm sinh sống trong những mái nhà mới, vững chãi và an toàn.

Hai trong ba ngôi nhà tại xã Khe Tre, TP Huế bị lũ kéo sập hồi cuối tháng 10/2025.
Niềm vui ấy là kết quả từ "Chiến dịch Quang Trung", cuộc huy động sự vào đồng bộ của chính quyền, lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan, nhằm nhanh chóng xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị sạt lở, hư hỏng do thiên tai.
Gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025. Những ngày này, bà gần như không ngủ. Nhưng đó không phải vì lo lắng, mà vì xúc động khi lần đầu tiên được bước vào ngôi nhà mới của mình.
Nhiều năm qua, chồng thường xuyên đi làm thuê xa nhà, một mình bà ở lại cáng đáng mọi việc. Căn nhà cũ là toàn bộ tài sản mà vợ chồng bà tích góp sau nhiều năm lao động, nơi dự định sẽ an hưởng tuổi già. Thế nhưng, chỉ sau một đêm mưa lũ dữ dội, tất cả gần như bị cuốn trôi.

Bà Khuyên chuyển về sinh sống tại căn nhà tình nghĩa được thực hiện trong "Chiến dịch Quang Trung".
Trong đợt lũ lịch sử, nước từ thượng nguồn đổ về dữ dội, khoét sâu bờ suối Thác Trượt. Khoảng 9h sáng 27/10, sau nhiều ngày mưa lớn, dòng lũ bất ngờ đổi dòng, áp sát khu dân cư. Chỉ trong khoảnh khắc, một phần ngôi nhà của bà Khuyên bị cuốn đi, hai phòng ngủ, phòng khách cùng mái hiên và sân trước sập xuống theo dòng nước.
"Khi được di dời khẩn cấp, tôi rời nhà trong vội vã, không kịp mang theo thứ gì. Sáng hôm sau quay lại thì tất cả đã không còn, chỉ sót lại vài chiếc bát vỡ. Lúc đó, tôi thực sự không biết phải bắt đầu lại từ đâu", bà Khuyên nghẹn ngào nói.
Giữa lúc tưởng chừng trắng tay, gia đình bà nhận được thông tin được cấp đất, hỗ trợ xây dựng nhà mới tại khu tái định cư. Chỉ hơn 1 tháng sau, từ đống đổ nát, một mái nhà mới kiên cố đã hình thành.
Dù diện tích không lớn như căn nhà cũ, nhưng với bà Khuyên, ngôi nhà mới mang theo những tình cảm lớn lao của các cấp chính quyền và lực lượng chức năng ngày đêm bám công trình.
"Nhà mới ở khu tái định cư khang trang, đường sá rộng rãi, có điện chiếu sáng, gần trung tâm, không còn nơm nớp lo sạt lở mỗi mùa mưa. Phần kinh phí còn lại, vợ chồng tôi sẽ tiếp tục tích góp để hoàn thiện dần", bà Khuyên chia sẻ.




Ngôi nhà khang trang, an toàn giúp người dân vùng sạt lở ổn định cuộc sống.
Không riêng gia đình bà Khuyên, nhiều hộ dân từng sống trong vùng sạt lở nặng cũng đang dần ổn định cuộc sống. Những hình ảnh mái nhà chênh vênh, nền đất bị khoét sâu từng ám ảnh cả vùng nay đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những khu dân cư mới với hạ tầng đồng bộ.
Dọc suối Thác Trượt, đoạn qua thôn Phù Nam, dấu tích tàn phá của thiên tai vẫn còn hiện hữu. Giữa khung cảnh ấy, ký ức của bà Nguyễn Thị Hiệp, người gắn bó với mảnh đất này tròn 50 năm, vẫn còn nguyên nỗi buồn.
Trận lũ khuya 27/10 kéo sập căn nhà gắn bó với bà hơn nửa thế kỷ. Bà Hiệp cho biết chưa từng chứng kiến dòng nước nào dữ dội như vậy. Ngay cả trận lũ năm 1999, nước cũng chỉ dâng đến thềm nhà, còn lần này, toàn bộ ngôi nhà bị kéo sập trong chốc lát.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế và Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế tại lễ khánh thành, bàn giao nhà cho bà Nguyễn Thị Hiệp.
Từ chính nơi từng là nỗi ám ảnh ấy, một khởi đầu mới bắt đầu khi bà Hiệp được bố trí xây dựng nhà tại khu tái định cư an toàn trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung".
Ngôi nhà mới được thiết kế đầy đủ công năng, có phòng khách, phòng ngủ, bếp, công trình vệ sinh và khoảng sân nhỏ phía trước. Gian bếp gọn gàng, thuận tiện cho sinh hoạt của người lớn tuổi, giúp bà yên tâm hơn.
Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết, cùng với việc hỗ trợ các hộ dân ổn định nơi ở, địa phương đang tiếp tục rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ tái thiết sản xuất. Với các hộ có đất canh tác, sinh kế gắn với nông nghiệp, chính quyền sẽ hỗ trợ cây, con giống để người dân sớm phục hồi kinh tế, ổn định lâu dài.
"Chiến dịch Quang Trung" tại Huế về đích sớm
Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại miền Trung, UBND TP Huế huy động tổng lực, chạy đua với thời gian, bảo đảm bà con sớm có mái ấm an cư trước Tết.

Từ sau lễ phát động triển khai "Chiến dịch Quang Trung", các lực lượng chức năng ở Huế khẩn trương thi công với mục tiêu giúp người dân sớm có nhà mới.
Sau hơn 30 ngày triển khai, TP Huế hoàn thành sửa chữa 40 căn nhà bị hư hỏng và xây dựng mới 5 căn nhà tại các xã Lộc An (2 nhà) và Khe Tre (3 nhà). Chiến dịch hoàn thành sớm hơn thời hạn 5 ngày so với yêu cầu, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn kết cấu, phù hợp điều kiện sinh hoạt lâu dài của người dân.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, để hoàn thành kế hoạch đề ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo huy động cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc cùng lực lượng dân quân địa phương, không quản ngày đêm, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm cao nhất.
Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế huy động gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 2300 ngày công, phối hợp cùng các lực lượng tham gia thi công. Dù thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài, nhưng với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, sau gần 1 tháng, các đơn vị hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ dân tại xã Lộc An và 1 hộ ở xã Khe Tre.


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế và lãnh đạo Công an TP Huế chúc mừng các hộ dân có nơi an cư mới.
Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế cho biết, để "Chiến dịch Quang Trung" "về đích sớm", đơn vị triển khai theo phương châm lấy kết quả cuối cùng làm mốc, từ đó xây dựng lộ trình cụ thể cho từng khâu, từng phần việc. Ngay từ đầu, các đơn vị được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện.
"Một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công là sự chung sức, đồng lòng của toàn lực lượng. Công an thành phố huy động cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp ngày lương, đồng thời tăng cường hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị phục vụ thi công.
Vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, "Chiến dịch Quang Trung" hoàn thành đúng yêu cầu, bảo đảm chất lượng, an toàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm đón Tết trong bình yên", Đại tá Dương Văn Thoan nói.

Sau hơn 30 ngày triển khai, TP Huế hoàn thành sửa chữa 40 căn nhà bị hư hỏng và xây dựng mới 5 căn nhà tại các xã Lộc An (2 nhà) và Khe Tre (3 nhà). "Chiến dịch Quang Trung" hoàn thành sớm hơn thời hạn 5 ngày so với yêu cầu
Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, việc hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" không chỉ mang ý nghĩa về tiến độ, mà còn thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ đối với người dân vùng thiên tai.
Phó Chủ tịch UBND TP Huế mong muốn các hộ gia đình được thụ hưởng từ nguồn hỗ trợ ý nghĩa này tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, chăm lo lao động, sản xuất, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, sớm ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Người dân vùng sạt lở ở Huế đón niềm vui an cư khi "Chiến dịch Quang Trung" về đích sớm.












