Người dân vùng tâm chấn ở Myanamar 'chết vì thiếu bác sĩ'

Sự thiếu hụt đội ngũ y bác sĩ ở những vùng chịu ảnh hưởng nặng của trận động đất 7,7 độ được cho là đang đặt tính mạng người dân vào vòng nguy hiểm.

 Người bị thương nằm la liệt ở Mandalay. Ảnh: X/ANU.

Người bị thương nằm la liệt ở Mandalay. Ảnh: X/ANU.

Một người phụ nữ ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar và cũng là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất mạnh 7,7 độ hôm 28/3, đã tử vong vì bệnh viện không đủ nhân lực để chăm sóc y tế cho bà, theo Telegraph.

Thiri San, con gái của nạn nhân, đã tức tốc đưa mẹ đến bệnh viện chính của Mandalay để chạy chữa sau khi một viên gạch rơi trúng đầu bà giữa cơn động đất.

"Khi mẹ tôi đến Bệnh viện chính Mandalay, bà ấy vẫn còn sống", Thiri San kể lại. "Tuy nhiên, bệnh viện không có đủ bác sĩ để chữa cho mẹ tôi. Bà ấy mất quá nhiều máu từ vết thương và đã qua đời".

Người phụ nữ 39 tuổi nói rằng bà vẫn đang đợi để được chăm sóc y tế đối với các vết thương của bản thân. Thiri San nói rằng bà đang "đau khổ cùng cực từ trong ra ngoài".

Cha của Thiri San, 89 tuổi, nói rằng đây là trận động đất tồi tệ nhất ông từng chứng kiến.

 Cảnh tượng hoang tàn bên trong Sân bay Mandalay, Myanmar. Ảnh: X/heungburma.

Cảnh tượng hoang tàn bên trong Sân bay Mandalay, Myanmar. Ảnh: X/heungburma.

Trước đó, vào khoảng 12h50 ngày 28/3 (giờ địa phương), trận động đất mạnh 7,7 độ có tâm chấn được xác định ở khu vực tây bắc thị trấn Sagaing, miền Trung Myanmar, cách thành phố lớn thứ hai của đất nước là Mandalay 17,2 km, theo CNN.

Trung tâm Khảo cứu Địa chất Đức báo cáo trận động đất có độ sâu vào khoảng 10 km.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cảnh báo trận động đất có thể khiến hàng nghìn người tử vong. Ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar, một bệnh viện phải gồng mình điều trị cho hàng trăm bệnh nhân cùng lúc.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-dan-vung-tam-chan-o-myanamar-chet-vi-thieu-bac-si-post1541609.html