Những tấm lòng của người dân Thủ đô gửi đến bà con trong ngày sơ duyệt
Không chỉ là một chiếc ghế, chai nước miễn phí hay nơi ngồi trong nhà tránh mưa nắng, những hành động đẹp của người dân Hà Nội trong những ngày này đã thể hiện tấm lòng ấm áp, hòa mình với niềm vui chung của đất nước.
Trên phố Tràng Tiền, ngay trước cửa Nhà hát kịch Hà Nội là quầy nước miễn phí của Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (thuộc Tập đoàn PetroVietNam). Chị Lê Thị Vân Anh, nhân viên của công ty cho biết: “Hòa chung không khí hào hùng của cả nước, chúng tôi đã lên kế hoạch phát nước miễn phí cho người dân tại 3 điểm: Sân Vận động Quần Ngựa, phố Kim Mã- Liễu Giai và phố Tràng Tiền. Dự kiến trong tối hôm nay, chúng tôi sẽ phát miễn phí khoảng 1.500 chai nước cho bà con”.

Những chai nước miễn phí dành tặng người dân xem diễu binh, diễu hành.
Trên phố Tràng Thi, anh Phan Khôi, chủ cửa hàng Gốm Cerender 11A Tràng Thi đang mang ghế từ trong cửa hàng ra vỉa hè để người dân đến xem có chỗ ngồi. "Thấy các bạn trẻ, mọi người đổ về phố xem sơ duyệt diễu binh từ sớm, nhà tôi đã chuẩn bị cờ, nước uống, ghế miễn phí cho mọi người. Ai có nhu cầu đi vệ sinh tôi cũng mời vào. Mình ở đây, bao năm mới có một dịp, hỗ trợ, giúp được gì là làm hết mình", anh Khôi chia sẻ.

Những chiếc ghế được anh Khôi mang từ trong cửa hàng ra cho người dân ngồi xem.
Không chỉ phục vụ ghế ngồi cho người dân xem diễu binh, diễu hành, anh Phan Khôi còn trang trí mặt tiền cửa hàng rực rỡ để mọi người có thể chụp ảnh. Với anh, niềm vui của mọi người cũng là niềm vui của chính bản thân mình.

Anh Phan Khôi trang trí cửa hàng rực rỡ để mọi người có thể chụp ảnh làm kỷ niệm.
Những ngày gần đây, tại số nhà 66 Trần Phú, hình ảnh thẩm mỹ viện Hải Duyên chật kín người ngồi nghỉ chân đã gây chú ý đặc biệt trên mạng xã hội. Bác Lê Hải Duyên (67 tuổi) - chủ cửa hàng đã dùng tầng 1 làm không gian cho mọi người xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngồi nghỉ, trú mưa nắng.

Bác Duyên rất vui vì mọi người có chỗ trú mưa, tránh nắng.
"Nhìn bà con nắng mưa ngồi bên ngoài vất vả quá, tôi bảo các cháu mời mọi người vào nhà nghỉ ngơi cho mát mẻ. Tôi còn bảo con trai dán giấy bên ngoài nhà để mọi người biết vào đi vệ sinh cho sạch sẽ. Nước cũng miễn phí, tôi đã cho chuẩn bị 2 bình nước to để mọi người uống", bác Duyên nói. Bác cho biết, ngày tổng duyệt (30/8) và ngày chính lễ 2/9, bác cũng sẽ mở cửa để mọi người vào nghỉ ngơi. "Tôi chỉ muốn góp chút công sức để hòa vào niềm vui chung của cả đất nước, chứ không có gì to tát cả", bác Duyên chia sẻ.
Bên cạnh tấm lòng của người dân sinh sống trên các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, các bạn sinh viên tình nguyện cũng để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân. Những cốc nước được đưa tận tay bà con, đưa tận tay lực lượng tham gia gìn giữ an ninh trật tự.


Người dân được phát nước miễn phí trong dịp lễ đặc biệt này.