Người dân Xuân Quan mất mùa vì mưa lũ

Tối 11/9, lũ lớn đổ về, nước sông tràn qua đê khu vực các xã Xuân Quan, Phụng Công, Văn Đức, huyện Văn Giang. Đến sáng 12/9, vùng trồng hoa, cây cảnh lớn nhất tỉnh Hưng Yên vẫn chìm trong biển nước. Những người nông dân sinh sống bằng nghề trồng hoa, cây cảnh phục vụ tết ở Hưng Yên đứng trước một vụ mùa thất bát.

Khác với cảnh muôn hoa khoe sắc thường nhật, làng hoa Xuân Quan chỉ còn lại tàn dư sau trận bão vừa qua. Cây cối héo úa, hoa đổ la liệt. Nhìn lại vốn liếng cả năm đã mất trắng ngay trước mắt, bà Lê Thị Toán không khỏi xót xa.

Sau 1 đêm nước lũ tràn về toàn bộ khu vực làng hoa cây cảnh xã Xuân quan, huyện Văn Giang đã ngập trong biển nước, chỉ còn lại cảnh hoang tàn, thiệt hại nặng nề. Có thể thấy sức tàn phá của cơn bão số 3 khiến những người trồng hoa trở nên "điêu đứng.

Còn nước là còn tát, người dân Xuân Quan thời điểm này đang cố gắng vớt và cứu cây. Thế nhưng cũng chẳng ăn thua.

Xã Xuân Quan hiện có 270 hecta trồng hoa và cây cảnh. Trước cơn bão, toàn bộ diện tích đã được đầu tư nuôi trồng cây hoa và sẵn sàng bán ra thị trường vào dịp Tết. Thế nhưng bão lũ đã tàn phá hết tất cả.

Một năm mất mùa, một cái tết buồn đang hiện hữu… Hơn bao giờ hết, người dân Xuân Quan chỉ biết cầu mong nước lũ nhanh rút, cuộc sống trở lại bình thường để người trồng hoa có thể bắt đầu mùa vụ mới….

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/nguoi-dan-xuan-quan-mat-mua-vi-mua-lu-235855.htm