Người đảng viên mẫu mực giữ trọn lời thề trước Đảng

Ông Vương Văn Bình, người dân tộc La Chí sinh ra và lớn lên trên quê hương Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Ông là một đảng viên mẫu mực, một cán bộ hưu trí mẫn cán hết lòng vì Đảng, vì quê hương, đất nước, là tấm gương sáng về việc giữ trọn lời thề trước Đảng, luôn tu dưỡng học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Vương Văn Bình phát biểu tại lễ ra mắt “Dòng họ Vương không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống”. Ảnh: Âu Thị Thùy

Ông Vương Văn Bình phát biểu tại lễ ra mắt “Dòng họ Vương không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống”. Ảnh: Âu Thị Thùy

Trọn nghĩa với Đảng, với nước non

Ngay từ khi 16 tuổi, ông Bình đã tham gia dân quân, cầm súng chiến đấu trong cuộc chiến tranh biên giới. Gan dạ, dũng cảm, lập nhiều thành tích, ông đã được kết nạp vào Đảng lúc tuổi còn đôi mươi. Nhớ lại cảm giác khi đó, ông Bình tâm sự: “Đứng trước Đảng kỳ, Quốc kỳ và anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôi thật sự xúc động khi hô vang lời thề. Đến nay, lời thề đó vẫn in đậm trong tâm trí tôi và tôi nguyện một lòng đi theo Đảng đến hết cuộc đời mình”.

Những năm tháng đồng hành cùng quân và dân ta chống quân xâm lấn đầy gian khó đã tôi luyện thêm người đảng viên chân trần chí thép ấy. Ông đã cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Máy, BĐBP Hà Giang kiên cường đấu tranh, đẩy lùi nhiều cuộc tấn công, làm thất bại âm mưu xâm lấn của quân bành trướng, giành lại từng tấc đất biên cương thiêng liêng mà cha ông đã bao đời gìn giữ.

Khi hai nước bình thường hóa quan hệ, ông đã tích cực tham gia công tác chính quyền. Trên cương vị phó Chủ tịch UBND xã kiêm trưởng Công an xã giai đoạn 1994 - 2004, ông Bình đã tích cực cùng cấp ủy, chính quyền xã Bản Máy, vận động nhân dân trở lại quê hương làm ăn sinh sống, thành lập các cụm cư dân gần biên giới để thuận tiện cho canh tác và bảo vệ đường biên, cột mốc. Đồng thời, cùng BĐBP củng cố hệ thống chính trị cơ sở từ xã đến các thôn, bản; tích cực tham gia công tác phân giới cắm mốc; xây dựng “nền Biên phòng toàn dân” vững mạnh; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tham mưu, chỉ đạo tốt công tác đối ngoại, góp phần xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định, cùng phát triển giữa nhân dân hai bên biên giới.

Năm 2020, ông nghỉ hưu, song vẫn tích cực tham gia công tác tại chi bộ, Ban quản lý thôn Lủng Cẩu (xã Bản Máy). Là một người cương trực, ông Bình luôn phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn hay các buổi tiếp xúc đối thoại cử tri. Nhờ đó, công tác xây dựng và phát triển Đảng tại chi bộ luôn được đẩy mạnh. Chi bộ thôn từ chỗ yếu kém, đảng viên mỏng, nay đã được nâng lên 31 đồng chí; trong đó, ông trực tiếp phát hiện, giới thiệu kết nạp được 16 đảng viên, hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Không chỉ vậy, ông Bình luôn phát huy vai trò “đầu tàu”, tiền phong, gương mẫu cùng chi bộ, Ban quản lý thôn tích cực phối hợp cùng các ban, ngành, BĐBP làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đề án cải tạo vườn tạp, các nghị quyết của tỉnh, huyện về xóa bỏ hủ tập, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa mới; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo của thôn hàng năm đều giảm đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững, văn hóa, giáo dục ngày càng phát triển.

Nhờ những đóng góp không nhỏ của ông Vương Văn Bình, đồng bào dân tộc La Chí hôm nay đã xóa bỏ hủ tục, say sưa xây dựng cuộc sống mới. Ảnh: Phùng Dũng

Nhờ những đóng góp không nhỏ của ông Vương Văn Bình, đồng bào dân tộc La Chí hôm nay đã xóa bỏ hủ tục, say sưa xây dựng cuộc sống mới. Ảnh: Phùng Dũng

Sắt son tình làng, nghĩa xóm

Không chỉ là một đảng viên mẫu mực, một cán bộ hưu trí mẫn cán, mà ông Bình còn là một người trọng tình làng, nghĩa xóm. Ông làm gương và thường dạy con cháu trong gia đình sống chan hòa, đoàn kết, biết chia sẻ, giúp đỡ bà con những lúc khó khăn, thiên tai hoạn nạn. Đồng thời, tích cực cùng Ban quản lý thôn hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn tại cơ sở; xây dựng, duy trì có hiệu quả quy ước của thôn; động viên bà con trong thôn tích cực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Ông đặc biệt quan tâm tới thế hệ trẻ và việc xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống mới văn minh cho gia đình, dòng họ, thôn bản mình theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 1/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang và Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 27/7/2022 của Huyện ủy Hoàng Su Phì. Với sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và BĐBP, trên cương vị là trưởng họ, ông đã kiên trì thuyết phục, vận động thành công tất cả các hộ gia đình trong dòng họ Vương để tổ chức lễ ra mắt “Dòng họ Vương không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống”. Nhờ đó mà thế hệ trẻ dòng họ Vương của thôn được quan tâm hơn tới việc giáo dục học hành, có điều kiện phát triển toàn diện, không có hiện tượng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các gia đình trong dòng họ đều thực hiện hôn nhân tiến bộ và có đời sống hạnh phúc.

Từ thành công của mô hình trên, nhiều dòng họ trong thôn, trong xã đã tìm đến ông để được chia sẻ kinh nghiệm. Trong tương lai, từ mô hình điểm mà ông Bình dày công xây dựng sẽ lan rộng ra nhiều dòng họ khác trong toàn xã.

Với những nỗ lực, cống hiến đó, ông Vương Văn Bình đã được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang” của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Kỉ niệm chương “Vì chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia” của Bộ Tư lệnh BĐBP và nhiều Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang.

Nhận xét về ông Bình, đồng chí Ma Mí Sình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì, Bí thư Đảng ủy xã Bản Máy chia sẻ: “Đồng chí Bình vừa là một cán bộ hưu trí, đảng viên mẫu mực, vừa là một người có úy tín, sống có tình làng, nghĩa xóm. Đây là hạt nhân điển hình của chi bộ, thực sự xứng đáng là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền địa phương đến với nhân dân trong xã”.

Tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ tuổi đôi mươi, chàng dân quân trẻ năm nào nay đã gần tuổi 60 nhưng vẫn giữ một tấm lòng sắt son, trung thành vô hạn với Đảng. Dù đã về với đời thường nhưng ông Bình vẫn nặng lòng với mảnh đất biên thùy nghèo khó, muốn góp chút sức nhỏ để quê hương khởi sắc từng ngày, muốn lớp đảng viên trẻ ngày càng dày thêm để bước tiếp con đường vì nước, vì dân mà mình đã chọn. Với ông, lời thề nguyện suốt đời phấn đấu, hi sinh cho lý tưởng cách mạng của Đảng năm nào đã trở thành lẽ sống cao cả, là lẽ sống đáng để thế hệ đảng viên trẻ như chúng tôi ngày nay noi theo.

Công Giang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nguoi-dang-vien-mau-muc-giu-tron-loi-the-truoc-dang-post481435.html