Người đưa sắc lan Thụy Hương ra phố

Dù đã ở tuổi có thể an nhàn, ngày nào ông Nguyễn Duy Năm ở Thụy Hương (phường Chương Mỹ) cũng có mặt tại vườn lan hồ điệp từ tinh mơ đến tận lúc trời sập tối.

Bóng dáng ông lặng lẽ đi giữa những dãy nhà kính, khi kiểm tra độ ẩm, nhiệt độ, lúc lại tỉ mẩn buộc giá thể, chỉnh từng nhành lan đang vào độ đơm bông.

Với ông Năm, vườn lan không chỉ là kế sinh nhai của gia đình và hàng chục lao động địa phương, mà còn là cách ông góp thêm một sắc hoa cho Thủ đô mỗi độ Tết đến, xuân về. Nhiều người dân nơi đây trìu mến gọi ông là “kiến trúc sư” của cuộc chuyển mình nông nghiệp vùng ven đô - một cách gọi ấm áp và hoàn toàn xứng đáng.

Ông Nguyễn Duy Năm kể, thời Thụy Hương còn duy trì canh tác truyền thống, thu nhập bấp bênh khiến người trẻ bỏ ruộng, người lớn tuổi cũng phải tìm kế khác mưu sinh. “Nếu vẫn giữ cách làm như trước, người dân chỉ quanh quẩn cảnh “được mùa mất giá”, lại thêm rủi ro từ thiên tai, dịch bệnh” - ông chia sẻ.

Chính trăn trở ấy đã thôi thúc ông cùng 32 xã viên mạnh dạn góp hơn 15 tỷ đồng, thuê 12.000m² đất, xây dựng 7.000m² nhà kính công nghệ cao với hệ thống điều hòa, chiếu sáng và tưới tự động để trồng lan hồ điệp.

Nhờ bước đi ấy, lan hồ điệp Thụy Hương không còn là sản phẩm thuần nông nghiệp, mà trở thành “đại sứ” của vùng ven đô khi có mặt tại nhiều cửa hàng hoa lớn ở Hà Nội.

Mỗi năm, hợp tác xã của ông Năm cung ứng ra thị trường hơn 90.000 giò lan đạt chuẩn OCOP 3 sao, mang lại doanh thu tiền tỷ, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, trồng rau. Giá trị lớn hơn, mô hình này tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương và thu hút kỹ sư nông nghiệp trẻ trở về quê làm việc.

Giữa nhịp sống đô thị, những giò lan ấy góp phần định danh hướng đi mới cho nông nghiệp ven đô, sản xuất hiện đại, gắn với nhu cầu thị trường.

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-dua-sac-lan-thuy-huong-ra-pho-725993.html