'Người gác rừng' thầm lặng

Ngoài công tác TTKS và công việc chuyên môn, các chiến sĩ CSGT Bắc Kạn còn đóng vai trò 'người gác rừng' thầm lặng.

Đại úy Nguyễn Hải Triều

Là địa bàn có Vườn Quốc gia Ba Bể vốn nổi tiếng với nhiều loại lâm sản, động vật rừng quý hiếm nên ngoài công tác TTKS, các chiến sĩ CSGT Bắc Kạn còn đóng vai trò “người gác rừng” thầm lặng. Nhờ đó, nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán lâm sản, động vật hoang dã trái phép đã bị phát hiện, bắt giữ.

Trong chuyến đi công tác tại Bắc Kạn mới đây, chúng tôi đã được Đại úy Nguyễn Hải Triều, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn kể cho nghe câu chuyện tổ công tác phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển động vật hoang dã đầy kịch tính, ly kỳ.

Cụ thể, ngày 9/8/2020, Đại úy Triều, Tổ trưởng tổ công tác cùng các thành viên gồm Thiếu tá Dương Ngọc Kiên và Đại úy Nông Anh Vũ (cùng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn) làm nhiệm vụ TTKS, bảo đảm ATGT trên QL3C, đoạn từ TP Bắc Kạn đi trung tâm huyện Chợ Đồn.

Đến khoảng 20h cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe bán tải BKS 20C - 179.40 đang di chuyển trên QL3C, hướng Bắc Kạn - Thái Nguyên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi vừa thấy tổ công tác, tài xế có dấu hiệu tăng ga nhằm bỏ chạy, thoát khỏi tầm nhìn của lực lượng chức năng. Linh cảm được trên chiếc xe này đang có một bí mật lớn, tổ công tác quyết định bám theo.

Đến Km 36+800 trên QL3C, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Trước thái độ kiên quyết của lực lượng chức năng, tài xế điều khiển xe là Vũ Văn Tiến (SN 1982, trú thôn Duyên Phú 2, Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đã buộc phải thừa nhận trên xe đang vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã. Qua kiểm đếm, tổ công tác phát hiện trên thùng xe có 57 cá thể dúi vẫn đang khỏe mạnh, được nhốt trong thùng sắt, ngụy trang cẩn thận trên xe.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế điều khiển chiếc xe cho biết, đây là số động vật hoang dã được mua gom của nhiều người dân sinh sống quanh Vườn Quốc gia Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Toàn bộ số động vật này đang được vận chuyển về Thái Nguyên tiêu thụ tại các nhà hàng bán thịt thú rừng, phục vụ nhu cầu của thực khách trên địa bàn.

Trước sự việc trên, Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn đã lập biên bản vụ việc, bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện và tài xế trên cho Đội Kiểm lâm cơ động số 2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn để xử lý theo quy định.

Đại úy Nguyễn Hải Triều cho biết, là tỉnh có Vườn Quốc gia Ba Bể và diện tích rừng tự nhiên rộng lớn với nhiều loại lâm sản, động vật quý hiếm, các vụ vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã, lâm sản quý hiếm từ lâu đã trở thành vấn đề nóng, nổi cộm.

Do vậy, lãnh đạo Đội, Phòng CSGT luôn quán triệt các tổ công tác đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, bắt giữ, kiên quyết đấu tranh với các đối tượng mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

Văn Thương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-gac-rung-tham-lang-d491797.html