Người già, trẻ nhỏ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhiều cảm xúc

Rất đông người dân ở mọi độ tuổi, có người già, thanh thiếu niên, trẻ nhỏ lặn lội từ những tỉnh bạn như Đồng Nai, Bình Dương hay các quận, huyện của TP.HCM đến để tiễn đưa người lãnh đạo đáng kính.

Đến hơn 16 giờ ngày 25-7, đoàn người đến viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM vẫn kéo dài.

Rất đông người dân ở mọi độ tuổi, có người già, thanh thiếu niên, trẻ nhỏ lặn lội từ những tỉnh bạn như Đồng Nai, Bình Dương hay các quận, huyện của TP.HCM đến để tiễn đưa người lãnh đạo đáng kính.

 Dòng người xếp hàng chờ vào viếng. Ảnh: THUẬN VĂN

Dòng người xếp hàng chờ vào viếng. Ảnh: THUẬN VĂN

Phòng viết sổ tang đón nhiều lượt người ra vào. Từng dòng chữ được viết ra, có giọt nước mắt đã rơi, gửi trao đi những tình cảm cao quý nhất của người dân dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Minh Bảo (8 tuổi) được bố mẹ đưa đến viếng vào chiều nay. Buổi sáng, sau khi anh Dương (ba của Bảo) đã đến viếng một lần. Khi quay về, anh nói với cả nhà rằng: “Chiều cả nhà mình đi, sáng nay anh đi rồi, quá nhiều cảm xúc...”.

Chị Huyền - vợ anh Dương đứng cạnh bên chia sẻ, dù không gặp trực tiếp nhưng cảm nhận được con người, đạo đức và cả những việc mà Tổng Bí thư đã làm được cho đất nước.

Ngày Tổng Bí thư từ trần, anh chị cũng thấy tiếc nuối, thương cảm như hàng triệu người dân Việt Nam...

 Anh Dương đã đi viếng 1 mình vào buổi sáng. Sau đó quyết định đưa cả gia đình 5 người đến viếng vào buổi chiều. Ảnh: THANH TUYỀN

Anh Dương đã đi viếng 1 mình vào buổi sáng. Sau đó quyết định đưa cả gia đình 5 người đến viếng vào buổi chiều. Ảnh: THANH TUYỀN

Dắt tay Minh Bảo vào phòng sổ tang, anh Dương đặt bút, nắn nót ghi từng dòng tưởng nhớ. “Vợ chồng mình chỉ nghĩ làm sao để con hiểu và cảm nhận được đạo đức, tinh thần vì nước vì dân của Tổng Bí thư, cũng là để các con hiểu, có ý thức về trách nhiệm với quê hương, đất nước” - chị Huyền chia sẻ.

Dù đã 91 tuổi, đi lại khó khăn nhưng bà Bùi Thị Nhỡi vẫn chống gậy, mặc áo dài đến viếng Tổng Bí thư. “Tôi thương ổng (Tổng Bí thư- PV) lắm. Một đời vì nước vì dân, rất đáng quý” - bà Nhỡi nói.

Chị Nguyễn Thị Nhường, con gái bà Nhỡi nói thêm, bà vốn ở Hải Phòng, vào TP.HCM chơi với con cái. Ngày hay tin Tổng Bí thư mất, bà nhất mực đòi phải được đi viếng. “Đến đây viếng được là bà vui lắm” - chị Nhường bộc bạch.

 Bà Bùi Thị Nhỡi vẫn chống gậy, mặc áo dài đến viếng Tổng Bí thư. Ảnh: THANH TUYỀN

Bà Bùi Thị Nhỡi vẫn chống gậy, mặc áo dài đến viếng Tổng Bí thư. Ảnh: THANH TUYỀN

Dòng người đến viếng Tổng Bí thư chiều hôm nay có rất nhiều các bạn trẻ, mang trong mình nhiều cảm xúc. Cẩn thận từng chữ trong cuốn sổ tang, bạn Võ Như Mai (Quảng Bình) xúc động:

"Cháu là một người con của mảnh đất Quảng Bình, cháu là thế hệ trẻ được thừa hưởng nền tảng độc lập của ông cha ta chiến đấu và hy sinh mới có được.

Tham gia đưa tiễn Bác Giáp (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) - một người con của mảnh đất Quảng Bình đã giúp con cảm thấy rất vinh dự là một công dân Việt Nam bất khuất anh hùng... Và đúng với lời bác Trọng nói, Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có vị thế như ngày hôm nay".

 Người dân khóc, viết vào sổ dòng tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: THANH TUYỀN

Người dân khóc, viết vào sổ dòng tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: THANH TUYỀN

Một người trẻ cuối dòng sổ tang ghi tên Quỳnh Anh, người con Việt Nam, cảm tưởng: "Từ lối sống giản dị, tư tưởng và những bài học để lại của Bác vẫn còn mãi. Người sĩ phu Bắc Hà, học trò của Bác Hồ, một người cha, người thầy trong lòng chúng con".

Chia sẻ thêm, Quỳnh Anh nói: "Tư tưởng, đạo đức, lối sống của Bác giúp Tổng Bí thư nỗ lực từng ngày. Bố con từng nói mỗi người đều có thước đo của sự thành công, nhờ Bác con đã tìm ra mục tiêu dẫn tới thành công cho riêng mình.

Đối với con thành nhân trước khi thành công là mục tiêu lớn mà con phải đạt được, trở thành người cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư".

THANH TUYỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/nguoi-gia-tre-nho-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-voi-nhieu-cam-xuc-post802210.html