Người giúp người lan tỏa những yêu thương!

Những ngày tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, bên cạnh những thông tin chung, một điều khiến tôi có nhiều ấn tượng nhất là những nghĩa cử cao đẹp, giúp người nghèo ấm lòng trong giai đoạn khó khăn. Người cho và người nhận đều hòa trong niềm vui, hạnh phúc, cùng có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn chung.

Người cho vui một

Cô Đoàn Thị Ánh, một nhà hảo tâm ở phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) chia sẻ: “Với tinh thần "lá lành đùm lá rách" và những mối quan hệ sẵn có, tôi đã vận động các nhà hảo tâm cùng gom góp mua gạo, mì tôm, các nhu yếu phẩm cần thiết, rồi đến tận tay trao tặng những người nghèo quanh khu vực mình đang sống".

 Chị em Hội LHPN xã Đắk Sắk (Đắk Mil) chở quà đến tặng các gia đình khó khăn trên địa bàn xã

Chị em Hội LHPN xã Đắk Sắk (Đắk Mil) chở quà đến tặng các gia đình khó khăn trên địa bàn xã

Mới đây, nhóm từ thiện của cô Ánh đã về tận các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn để mang chút tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm tặng quà bà con. Tuy giá trị không lớn nhưng những món quà cũng phần nào giúp những người bán vé số, lao động nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vô gia cư thêm ấm lòng, vơi bớt đi một phần lo lắng trong những ngày dịch Covid-19 xảy ra.

Hay như chị Phùng Thị Hà, tiểu thương tại chợ Gia Nghĩa, cùng các thành viên trong Câu lạc bộ A Nan đã phối hợp với Quỹ từ thiện Hỷ Liên Tâm (TP. Hồ Chí Minh) trao tận tay 100 suất quà gồm gạo, mì tôm, khẩu trang cho những lao động nghèo, lao động tự do khu vực quanh chợ Gia Nghĩa.

 Công an tỉnh Đắk Nông đến tận nhà ủng hộ người dân vượt qua khó khăn

Công an tỉnh Đắk Nông đến tận nhà ủng hộ người dân vượt qua khó khăn

Chị Hà cho biết: “Hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng song chúng tôi còn cố gắng được. Ngày ngày ngồi trong cửa hàng nhìn ra thấy các cô chú tuổi cao sức yếu còn phải đi bán vé số, đi làm thuê trong chợ đã thương lắm rồi, vậy mà nay còn phải nghỉ bán, nghỉ làm vì dịch nữa thì lấy gì mà ăn, chưa kể còn phải nuôi gia đình nữa”.

Nghĩ là làm, chị Hà đã cùng chị em trong câu lạc bộ nhanh chóng gom góp và kêu gọi các nhà hảo tâm chúng sức, hỗ trợ cho bà con nghèo tại đây. Ngày phát gạo cho bà con, chị Hà rưng rưng nước mắt: “Tôi cảm thấy vui vì cuối cùng cũng đã hỗ trợ được bà con ít nhiều nhưng nhìn ánh mắt của những người đến muộn khi đã hết gạo mà xót xa quá, giờ chỉ cầu mong sao kêu gọi được thật nhiều để hỗ trợ bà con nhanh chóng bước qua đại dịch này.”

 Đến tận bon để san sẻ khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Đến tận bon để san sẻ khó khăn với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Người nhận vui mười

Khệ nệ xách 10 kg gạo và các nhu yếu phẩm trên tay, trong khi trên lưng còn địu đứa con nhỏ, chị H’ Bạc ở xã Đắk Nia (Gia Nghĩa) vẫn tươi cười: "Cảm ơn nhà hảo tâm quá, nhà tôi đông con kiếm ăn từng bữa, nay lại có dịch phải hạn chế ra ngoài nên kiếm bữa cơm đầy đủ cho các con khó quá. Bây giờ thật vui, nhờ có gạo này gia đình tôi đỡ lo được ít ngày rồi".

Bác Nguyễn Thị Cúc, người già neo đơn ở phường Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) tâm sự: “Tuổi cao, sức yếu không làm được nhiều, nay lại phải hạn chế ra ngoài vì dịch bệnh, thật sự gặp nhiều khó khăn, may nhờ Công an tỉnh hỗ trợ gạo, tôi cũng đỡ lo phần nào. Chỉ mong sao dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi, cuộc sống bình ổn trở lại để chúng tôi lại đi làm tự nuôi sống bản thân.”

 Trao quà cho người lao động nghèo khu vực chợ Gia Nghĩa

Trao quà cho người lao động nghèo khu vực chợ Gia Nghĩa

Khi tình người lan tỏa

Trong những thời điểm khó khăn, thử thách thức nhất, ai cũng bị ảnh hưởng chung nhưng cũng là lúc tình người càng lan tỏa. Bằng nhiều hành động và việc làm ý nghĩa, các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội và người dân luôn đồng lòng, chung sức trong cuộc chiến đẩy lùi Covid-19. Ở khắp mọi nơi, những nhóm từ thiện, những tổ chức phụ nữ, đoàn viên, thanh niên, thậm chí cả bác thương binh hay em thơ để chia sẻ chút ít tiền dành dụm được để sẵn sàng đóng góp vì cộng đồng, xã hội. Bao tấm lòng nhân ái ngày đêm đội nắng, đội mưa, len lỏi khắp ngóc ngách, ngõ xóm để trao những yêu thương là những phần quà đến tận tay những người nghèo khó trên địa bàn tỉnh.

Tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng, đồng sức cùng nhau chống lại dịch bệnh Covid-19 của người dân Đắk Nông đang được dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những hành động nhân văn, mang thông điệp ý nghĩa "không để một ai bị bỏ lại phía sau" đã thật sự làm ấm lòng, gắn kết tình người trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 hết sức cam go.

Bài, ảnh: Ngô Đồng

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/nguoi-giup-nguoi-lan-toa-nhung-yeu-thuong!-79269.html