Người Hà Nội quay cuồng trong nắng nóng

Mồ hôi như tắm trên khuôn mặt công nhân; lực lượng shipper đắt khách; người đi đường tìm mọi cách trốn nắng nóng hầm hập... là hình ảnh những ngày Hà Nội quay cuồng trong tiết trời gần 40 độ C.

Hà Nội đang trong những ngày cao điểm nắng nóng, nhiệt độ trung bình luôn ở mức 36 - 37 độ C. Ghi nhận tại mặt đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, hơi nóng bốc lên tạo ra "ảo ảnh" nhìn như những vũng nước.

Trên thực tế, nhiệt độ ngoài đường có lúc lên tới 42 độ C. Người đi đường có cảm giác bức bối, ngột ngạt.

Phần lớn mọi người ra đường đều mặc kín từ đầu đến chân để tránh nắng. Có người dù đã có áo chống nắng vẫn che thêm ô để bớt đi cảm giác nóng rát.

Phố Đinh Tiên Hoàng bên hồ Gươm vắng vẻ, thưa thớt xe qua lại dù đang là ngày giữa tuần.

Tại ngã tư Hồ Tùng Mậu (nút giao cầu vượt Mai Dịch), một số người tham gia giao thông lựa chọn cách dừng trong bóng râm, đè lên vạch kẻ đường để tránh nắng thay vì chờ trước vạch dừng đèn đỏ.

Những con số báo thời gian dừng lại ở ngã tư càng lớn càng gây sốt ruột cho người đi xe máy, xe đạp.

Mồ hôi ướt đẫm trên mặt một nam công nhân đang làm việc tại đại lộ Thăng Long.

Hành khách đứng đợi xe buýt trên đường Giải Phóng núp sau trạm chờ trốn nắng.

Vào giờ nghỉ trưa, nhiều người ngại ra đường mua đồ ăn bởi thời tiết nóng bức. Thay vào đó họ chọn đặt đồ ăn qua các ứng dụng trên điện thoại. "Đội quân" giao đồ ăn xuất hiện nườm nượp trên phố. Một shipper chia sẻ, có giờ đỉnh điểm anh phải giao đến 6 đơn hàng trong cùng một khu vực.

Tài xế xe ôm công nghệ giữa trưa nắng chọn cách nghỉ ngơi dưới những bóng cây gần bến xe, ngã tư để tiện bắt khách. Nhiều người chỉ có thể chợp mắt vội vàng bên dưới gầm cầu vượt hoặc gầm đường trên cao.

Một thanh niên giao hàng dùng chiếc ô cỡ lớn gắn trên xe, có thể vừa che cả người cả đồ. "Đặc thù công việc cả ngày ngoài đường mà không có những phụ kiện hỗ trợ che chắn thế này thì không thể chống chịu nổi qua mùa hè", anh nói.

Nắng nóng khiến cơ thể nhanh chóng mất nước. Người già và trẻ nhỏ là những đối tượng dễ bị sốc nhiệt khi ở ngoài trời trong thời gian dài.

Quán cà phê, hàng giải khát vỉa hè nườm nượp khách. Một số cơ sở kinh doanh còn lắp đặt hệ thống phun sương giúp giảm nhiệt độ ngoài trời xuống từ 5 - 7 độ C.

Grace (áo trắng, đến từ Vương quốc Anh) liên tục quạt trong lúc đi dạo cùng bạn trên phố cổ Hà Nội. "Tôi cũng đoán trước khi sang Việt Nam thời tiết sẽ khắc nghiệt nhưng không nghĩ là nóng đến mức này. Tiện ghé qua hàng lưu niệm, tôi liền mua một chiếc quạt nhỏ cầm tay để dùng khi đi đường", chị nói.

Người dân tưới nước ra vỉa hè nhằm làm mát bề mặt đá, bớt hơi nóng bốc lên để mọi người qua đây cảm thấy dễ chịu hơn.

Hùng Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-ha-noi-quay-cuong-trong-nang-nong-2292523.html