Người Hà Nội rủ nhau 'đụng lợn', gói bánh chưng chờ Tết

Những ngày sát Tết, nhiều cư dân tại các tòa nhà ở Hà Nội đã cùng nhau góp gạo, đậu xanh, thịt… để tổ chức gói bánh, rồi cùng nhau thức xuyên đêm ngồi canh những nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, bà Trần Thị Dung (65 tuổi), thành viên Ban quản trị chung cư Hemisco (Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, năm nào cư dân tòa nhà bà sinh sống cũng cùng nhau gói bánh chưng. Chi phí để gói bánh được lấy từ tiền quỹ của cư dân tòa nhà.

Cư dân chung cư Hemisco cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Quỳnh Mai.

Cư dân chung cư Hemisco cùng nhau gói bánh chưng. Ảnh: Quỳnh Mai.

"Mọi năm chúng tôi chỉ gói cho những nhà nào ở lại Hà Nội ăn Tết, còn năm nay thì nhà nào cũng sẽ được nhận 1 chiếc. Cùng nhau gói bánh rồi thức trắng đêm để luộc bánh sẽ thấy không khí Tết ngập tràn, mọi người đều cười nói, trò chuyện rất vui vẻ. Người ta cứ nghĩ cảnh gói bánh chưng chỉ có ở quê, nhưng bây giờ thì khắp Hà Nội đều có vì ai cũng muốn cảm nhận hương vị của ngày Tết", bà Dung nói.

Chị Huyền Trang (28 tuổi), ở chung cư Hemisco cũng cho hay, năm nay là năm đầu tiên chị được chứng kiến cảnh người dân ở tòa nhà cùng nhau gói bánh, dù đã sống ở đây được 4 năm. Cuối những năm trước chị đều phải đi công tác nên không cảm nhận được không khí này.

Bà Trần Thị Dung rất hạnh phúc khi năm nào cũng được tham gia gói bánh chưng tại tòa nhà mình sinh sống. Ảnh: Quỳnh Mai.

Bà Trần Thị Dung rất hạnh phúc khi năm nào cũng được tham gia gói bánh chưng tại tòa nhà mình sinh sống. Ảnh: Quỳnh Mai.

"Chúng tôi đều là những con người xa quê, hằng ngày tất bật với công việc nên ít gặp gỡ, chia sẻ cùng các hộ dân trong tòa nhà với nhau. Nhưng hôm nay tôi cảm nhận được một không khí Tết xưa rất "đậm đặc", tất cả mọi người, từ già, trẻ, gái, trai đều cùng nhau gói bánh, cùng nhau trông bánh chưng chờ trời sáng.., thực sự rất ấm áp. Bọn trẻ thì nhiều đứa lần đầu tiên được xem gói bánh chưng nên cứ tíu tít, rất hứng thú", chị Trang chia sẻ.

Tại tòa chung cư HH03D, cư dân nơi chị Trần Thị An sinh sống cũng đã tích cực đăng ký tham gia góp gạo gói bánh chưng đón Tết. Theo chị An, muốn tăng tính đại đoàn kết của các gia đình, tạo nếp sống gần gũi, văn minh và giữ gìn bản sắc dân tộc thì gói bánh chưng ngày Tết là hoạt động cần có.

Nhiều em nhỏ được trải nghiệm hoạt động ý nghĩa dịp cuối năm. Ảnh: Quỳnh Mai.

Nhiều em nhỏ được trải nghiệm hoạt động ý nghĩa dịp cuối năm. Ảnh: Quỳnh Mai.

"Cuộc sống hiện đại ngày nay chỉ cần ra chợ, hay thậm chí ra đầu ngõ là có thể mua được bánh chưng nhưng sẽ không có những ký ức đáng nhớ. Còn khi mọi người cùng nhau gói bánh, luộc bánh không khí vô cùng ấm áp, gần gũi. Những câu chuyện trong cuộc sống được chia sẻ, xen lẫn tiếng cười vô cùng vui vẻ, thân tình ngày cận Tết. Đây cũng sẽ là trải nghiệm đáng nhớ cho bọn trẻ", chị An tâm sự.

Không chỉ gói bánh chưng, cư dân nhiều nơi tại Hà Nội còn rủ nhau "đụng lợn" để ăn Tết. Gia đình anh Tiến Dũng, ở thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức cùng 5 gia đình khác cùng nhau mua lợn về mổ.

6 nhà cùng nhau "đụng lợn" để đón Tết. Ảnh: Quỳnh Mai.

6 nhà cùng nhau "đụng lợn" để đón Tết. Ảnh: Quỳnh Mai.

"6 gia đình cùng nhau mua 1 con lợn nặng hơn 50kg về mổ rồi chia nhau đón Tết. Mọi người đều ở các tỉnh khác nhau cùng về đây sinh sống, chúng tôi muốn thêm gắn kết tình cảm thân thiết giữa các gia đình với nhau. Từ đây cũng muốn các con biết không khí Tết, nhớ hình ảnh Tết truyền thống", anh Tiến Dũng cho hay.

Tại xóm nhà chị Minh Anh (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) năm nay cũng rủ nhau "đụng lợn". Chị Minh Anh cho biết, năm nay là năm đầu tiên cả xóm rủ nhau chung con lợn 120kg, sau khi cùng nhau liên hoan tất niên, phần thịt lợn sẽ chia đều để các nhà mang về để gói bánh chưng và ăn Tết.

Hoạt động này khiến chị Minh Anh và mọi người trong xóm rất vui và hứng khởi. Mọi người đều cho rằng, từ nay về sau sẽ tiếp nối mổ lợn và liên hoan cuối năm tại xóm, vì không chỉ vui, gắn kết tình làng xóm mà việc chia sẻ với nhau vào dịp cuối năm khiến họ cảm thấy thật ấm áp, như trút được hết những nỗi muộn phiền của một năm vừa qua.

Xe khách chở gần 40 người về ăn Tết lao xuống vực sâu khiến nhiều người bị thương.

Quỳnh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-ha-noi-ru-nhau-dung-lon-goi-banh-chung-cho-tet-169240206120331937.htm