Người Hà Nội xem trận Việt Nam - Nhật Bản trên hè phố

Tối 11/11, nhiều người dân thủ đô chọn cách cổ vũ đội tuyển Việt Nam qua màn hình tivi tại nhà hoặc các hàng quán.

 19h ngày 11/11, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nhiều hàng quán chuẩn bị màn hình lớn để phục vụ khách. Trong ảnh, người đi đường dừng xe xem bóng đá tại một nhà hàng trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

19h ngày 11/11, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nhiều hàng quán chuẩn bị màn hình lớn để phục vụ khách. Trong ảnh, người đi đường dừng xe xem bóng đá tại một nhà hàng trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

 Tại một quán xôi và phở ở 202 Hàng Bông, nhiều khách vừa ăn vừa chăm chú nhìn về phía tivi. “Sát giờ tôi mang tivi ra. Nhờ vậy mà lượng khách tới quán cũng đông hơn”, chủ quán ăn chia sẻ.

Tại một quán xôi và phở ở 202 Hàng Bông, nhiều khách vừa ăn vừa chăm chú nhìn về phía tivi. “Sát giờ tôi mang tivi ra. Nhờ vậy mà lượng khách tới quán cũng đông hơn”, chủ quán ăn chia sẻ.

 Trận đấu diễn ra vào giờ ăn tối cũng là lý do nhiều hàng quán trở nên đông khách hơn mọi ngày. "Khi kết thúc trận đấu, chúng tôi cũng tranh thủ dọn hàng luôn để đảm bảo đúng giờ giấc theo quy định phòng dịch", chủ quán nói.

Trận đấu diễn ra vào giờ ăn tối cũng là lý do nhiều hàng quán trở nên đông khách hơn mọi ngày. "Khi kết thúc trận đấu, chúng tôi cũng tranh thủ dọn hàng luôn để đảm bảo đúng giờ giấc theo quy định phòng dịch", chủ quán nói.

 Lượng khách tới ăn nướng ở quán của anh Kim Ngọc Huy (đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy) tăng đột biến trong hôm nay.

Lượng khách tới ăn nướng ở quán của anh Kim Ngọc Huy (đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy) tăng đột biến trong hôm nay.

 “Những ngày dịch bệnh, doanh thu của quán bị ảnh hưởng nhưng rất may hôm nay có bóng đá, lượng khách đã tăng hơn trước. Vào những dịp như thế này, tôi luôn chuẩn bị đầy đủ màn hình rộng, máy chiếu, loa… để phục vụ khách hàng”, anh Huy cho biết.

“Những ngày dịch bệnh, doanh thu của quán bị ảnh hưởng nhưng rất may hôm nay có bóng đá, lượng khách đã tăng hơn trước. Vào những dịp như thế này, tôi luôn chuẩn bị đầy đủ màn hình rộng, máy chiếu, loa… để phục vụ khách hàng”, anh Huy cho biết.

 Anh Hoàng Minh Nhật cảm thấy tiếc nuối sau pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam. “Mặc dù đối đầu với một đội tuyển rất mạnh như Nhật Bản nhưng tôi thấy các cầu thủ Việt Nam hôm nay đá khá tốt. Trong tình huống đội tuyển Nhật Bản lần thứ hai đưa bóng vào lưới của Tấn Trường, trọng tài cũng đã xử lý rất kỹ càng”, anh Nhật nhận định tổ trọng tài đã làm đúng và công bằng.

Anh Hoàng Minh Nhật cảm thấy tiếc nuối sau pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam. “Mặc dù đối đầu với một đội tuyển rất mạnh như Nhật Bản nhưng tôi thấy các cầu thủ Việt Nam hôm nay đá khá tốt. Trong tình huống đội tuyển Nhật Bản lần thứ hai đưa bóng vào lưới của Tấn Trường, trọng tài cũng đã xử lý rất kỹ càng”, anh Nhật nhận định tổ trọng tài đã làm đúng và công bằng.

 Gia đình ông Toàn bà Hương (phố Hàng Bồ) cùng nhau xem trận bóng. Ông Toàn đang giải thích tình huống bắt lỗi việt vị của đội bạn cho hai phụ nữ. Khi đó nhờ sự hỗ trợ của công nghệ VAR, trọng tài cho rằng sau cú sút của Junya Ito ở phút 40, bóng đã chạm một cầu thủ Nhật Bản đang ở thế việt vị.

Gia đình ông Toàn bà Hương (phố Hàng Bồ) cùng nhau xem trận bóng. Ông Toàn đang giải thích tình huống bắt lỗi việt vị của đội bạn cho hai phụ nữ. Khi đó nhờ sự hỗ trợ của công nghệ VAR, trọng tài cho rằng sau cú sút của Junya Ito ở phút 40, bóng đã chạm một cầu thủ Nhật Bản đang ở thế việt vị.

 "Tôi chưa bỏ lỡ một trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam. Tuy phải gặp một đội tuyển mạnh như Nhật Bản nhưng tôi vẫn kỳ vọng đội nhà có một kết quả thuận lợi", một người dân trên phố Hàng Chiếu chia sẻ.

"Tôi chưa bỏ lỡ một trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam. Tuy phải gặp một đội tuyển mạnh như Nhật Bản nhưng tôi vẫn kỳ vọng đội nhà có một kết quả thuận lợi", một người dân trên phố Hàng Chiếu chia sẻ.

 "Từ khi còn nhỏ tôi đã rất thích xem bóng đá cùng bố. Giờ già rồi nhưng mỗi lần đội tuyển Việt Nam thi đấu, tôi đều làm cơm rồi thưởng thức và cổ vũ cùng các con, các cháu. Hôm nay, con cháu bận công việc nên ăn cơm xong, tôi xuống phố tranh thủ vừa bán bánh bao, vừa xem nốt hiệp 2 của trận đấu. Dù biết đội nhà khó có cơ hội để thắng được đội tuyển Nhật Bản nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ các cầu thủ hết mình", bà Minh Phương (phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ.

"Từ khi còn nhỏ tôi đã rất thích xem bóng đá cùng bố. Giờ già rồi nhưng mỗi lần đội tuyển Việt Nam thi đấu, tôi đều làm cơm rồi thưởng thức và cổ vũ cùng các con, các cháu. Hôm nay, con cháu bận công việc nên ăn cơm xong, tôi xuống phố tranh thủ vừa bán bánh bao, vừa xem nốt hiệp 2 của trận đấu. Dù biết đội nhà khó có cơ hội để thắng được đội tuyển Nhật Bản nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ các cầu thủ hết mình", bà Minh Phương (phố Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ.

 Do đặc thù công việc bảo vệ tại một nhà hàng trên phố Yên Lãng (quận Đống Đa), ông Trần Văn Tạ hay xem bóng đá qua máy tính bảng. “Tôi nghĩ năm nay dịch bệnh nên việc tập trung cổ vũ như trước cũng sẽ bị hạn chế”, ông nói.

Do đặc thù công việc bảo vệ tại một nhà hàng trên phố Yên Lãng (quận Đống Đa), ông Trần Văn Tạ hay xem bóng đá qua máy tính bảng. “Tôi nghĩ năm nay dịch bệnh nên việc tập trung cổ vũ như trước cũng sẽ bị hạn chế”, ông nói.

Đức Anh - Nhật Sinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-ha-noi-xem-tran-viet-nam-nhat-ban-tren-he-pho-post1276836.html