Người hâm mộ bóng đá thành phố Hòa Bình vỡ òa niềm vui chiến thắng

Trước trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 30 giữa U.22 Việt Nam - U.22 Indonesia diễn ra 19 giờ tối nay, Có mặt các tuyến đường chính của thành phố Hòa Bình, chúng tôi bắt gặp nhiều người từ già đến trẻ trẻ tranh thủ mua đồ cổ vũ cho đội tuyển U.22 Việt Nam.

 Khắp các con phố tràn ngập màu cờ đỏ sao vàng mừng chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam. Theo đó, các mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất là áo cờ đỏ sao vàng, kèn,băng rôn in chữ "Việt Nam chiến thắng” hoặc "Việt Nam vô địch”. Tất cả mọi người đều đặt niềm tin chiến thắng trước U.22 Indonesia và sẵn sàng đi bão”. Hòa chung không khí hào hứng của hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt, ngay từ sớm rất đông các CĐV ở Hòa Bình đã đổ ra đường, diễu hành quanh các con phố để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam. Hàng triệu người hâm mộ đều kỳ vọngthầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành chiến thắng Tại các nhà hàng, điểm sinh hoạt cộng đồng, quán cà phê, trà Chanh trên địa bàn thành phố được lắp đặt nhiều mà hình LED cỡ lớn để phát sóng trực tiếp trận đấu, phục vụ người hâm mộ. Không khí bóng đá tại đây đang rất rộn ràng và cuồng nhiệt khi có nhiều CĐV với trang phục áo đỏ sao vàng, cờ... đến "tiếp lửa" cho đội nhà. Người hâm mộ theo dõi tuyển U22 Việt Nam thi đấu qua màn hình cỡ lớn tại các quán ăn, tiệm trà chanh, café trên địa bàn. Người hâm mộ cổ vũ hết mình cho tuyển U22 Việt Nam. Chảo lửa Rizal Mehohal Philippin đã thực sự chứng kiến một cơn địa chấn. Những cú sút, những đường bóng và đặc biệt là những pha ghi bàn của đội tuyển Việt Nam được người hâm mộ đánh giá rât cao. Dõi theo các cầu thủ, nín thở theo từng đường bóng, những điểm xem bóng đá ở Hòa Bình đã trở thành nơi người dân chia sẻ niềm vui và niềm tin dành cho đội tuyển. Hàng nghìn người hâm mộ đã được thưởng thức một trận đấu hấp dẫn của đội tuyển Việt Nam. Người dân tổ chức đi "bão” mừng tấm HCV SEAgames môn bóng đá nam đã mong chờ từ rất lâu. Ngay sau trận đấu Việt Nam – Indonesia kết thúc, khắp các đường phố Hòa Bình ngập trong màu cờ đỏ, người hâm mộ hân hoan, ngất ngây trong niềm vui chiến thắng và niềm tự hào mang tên Việt Nam. Những tiếng reo hò, những chiếc băng rôn được giương cao và nụ cười chiến thắng nở rộ trên môi các cổ động viên. 3 bàn thắng trong trận chung kết, thực sự là một chiến thắng quá ngọt ngào. Hàng triệu trái tim hâm mộ luôn hướng về đội tuyển U22 Việt Nam và nhà cầm quân huyền thoại Park Hang-seo Đức Phượng

Khắp các con phố tràn ngập màu cờ đỏ sao vàng mừng chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam. Theo đó, các mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất là áo cờ đỏ sao vàng, kèn,băng rôn in chữ "Việt Nam chiến thắng” hoặc "Việt Nam vô địch”. Tất cả mọi người đều đặt niềm tin chiến thắng trước U.22 Indonesia và sẵn sàng đi bão”. Hòa chung không khí hào hứng của hàng triệu trái tim yêu bóng đá Việt, ngay từ sớm rất đông các CĐV ở Hòa Bình đã đổ ra đường, diễu hành quanh các con phố để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam. Hàng triệu người hâm mộ đều kỳ vọngthầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành chiến thắng Tại các nhà hàng, điểm sinh hoạt cộng đồng, quán cà phê, trà Chanh trên địa bàn thành phố được lắp đặt nhiều mà hình LED cỡ lớn để phát sóng trực tiếp trận đấu, phục vụ người hâm mộ. Không khí bóng đá tại đây đang rất rộn ràng và cuồng nhiệt khi có nhiều CĐV với trang phục áo đỏ sao vàng, cờ... đến "tiếp lửa" cho đội nhà. Người hâm mộ theo dõi tuyển U22 Việt Nam thi đấu qua màn hình cỡ lớn tại các quán ăn, tiệm trà chanh, café trên địa bàn. Người hâm mộ cổ vũ hết mình cho tuyển U22 Việt Nam. Chảo lửa Rizal Mehohal Philippin đã thực sự chứng kiến một cơn địa chấn. Những cú sút, những đường bóng và đặc biệt là những pha ghi bàn của đội tuyển Việt Nam được người hâm mộ đánh giá rât cao. Dõi theo các cầu thủ, nín thở theo từng đường bóng, những điểm xem bóng đá ở Hòa Bình đã trở thành nơi người dân chia sẻ niềm vui và niềm tin dành cho đội tuyển. Hàng nghìn người hâm mộ đã được thưởng thức một trận đấu hấp dẫn của đội tuyển Việt Nam. Người dân tổ chức đi "bão” mừng tấm HCV SEAgames môn bóng đá nam đã mong chờ từ rất lâu. Ngay sau trận đấu Việt Nam – Indonesia kết thúc, khắp các đường phố Hòa Bình ngập trong màu cờ đỏ, người hâm mộ hân hoan, ngất ngây trong niềm vui chiến thắng và niềm tự hào mang tên Việt Nam. Những tiếng reo hò, những chiếc băng rôn được giương cao và nụ cười chiến thắng nở rộ trên môi các cổ động viên. 3 bàn thắng trong trận chung kết, thực sự là một chiến thắng quá ngọt ngào. Hàng triệu trái tim hâm mộ luôn hướng về đội tuyển U22 Việt Nam và nhà cầm quân huyền thoại Park Hang-seo Đức Phượng

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/15/135941/nguoi-ham-mo-bong-da-thanh-pho-hoa-binh-vo-oa-niem-vui-chien-thang.htm