Người hâm mộ nhuộm đỏ Ramjamangala, tiếp lửa cho U22 Việt Nam
'Đánh bại Thái Lan và mang tấm huy chương Vàng về nhà', dòng người hâm mộ màu đỏ cùng hô vang khi tiến vào Rajamangala, cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 với U22 Thái Lan.

Mặc dù 19h30 trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan mới diễn ra, nhưng từ 16h00, người hâm mộ Việt Nam đã có mặt ở Rajamangala.

Ông Đinh Anh Tuấn, CĐV nhiệt thành gần một thập kỷ rưỡi ngồi xe lăn cổ vũ các đội tuyển Việt Nam cũng có mặt từ rất sớm.

Rất nhiều người hâm mộ chỉ mới đến Bangkok vào tối qua.

Anh Nhữ Đàm Đức Huy (Hà Nội), người anh thân thiết của Khuất Văn Khang, đánh giá cao sự trưởng thành của đội trưởng U22 Việt Nam ở SEA Games lần này. Với những gì Văn Khang cùng đồng đội thể hiện, anh Đức Huy tin tưởng U22 Việt Nam sẽ thắng 2-1 với các pha lập công của Văn Khang và Đình Bắc.

Anh Khổng Minh Thuận (Phú Thọ) hy vọng với sự cổ vũ của người hâm mộ, đôi chân các cầu thủ sẽ luôn có lửa để thắng 2-0, mang về tấm huy chương Vàng SEA Games 33.

Các bác sỹ của đoàn thể thao Việt Nam cũng tới cổ vũ U22 Việt Nam.

Người hâm mộ từ khắp mọi miền Tổ quốc tụ hội ở Bangkok với tình yêu dành cho các tuyển thủ U22 Việt Nam.

Họ nói rằng màu áo đỏ trên khán đài cùng những tiếng hô vang "Việt Nam" sẽ thổi lửa vào đôi chân các cầu thủ, giúp họ tạo nên một màn trình diễn rực cháy.

Quả thực, các CĐV Việt Nam đã thực sự nhuộm đỏ Rajamangala, trái tim của SEA Games 33 và là nơi diễn ra trận chung kết bóng đá nam.

Họ không ngừng thổi kèn, thúc trống và hô vang "Việt Nam vô địch", khẩu ngữ quen thuộc bất kể đấu trường nào.

Tất cả chờ đợi giờ phút mở cửa, tiến vào và tạo nên làn sóng đỏ trên khán đài.

"U22 Việt Nam sẽ thắng. Sở hữu tấm huy chương Vàng ngay trên đất Thái Lan là điều tuyệt vời nhất", người hâm mộ Việt Nam tin tưởng.














