Người hâm mộ TPHCM rơi nước mắt khi đội tuyển Việt Nam suýt bại trên sân nhà

Đội tuyển Việt Nam đã có một trận cầu căng thẳng khi đánh mất thế trận ngay đầu hiệp 2 trước người Thái ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Với bàn thắng gỡ hòa ở phút cuối cùng, đội tuyển Việt Nam giành lại một điểm, người hâm mộ TPHCM đã bật khóc.

Trước khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra, hàng ngàn người hâm mộ đã tập trung sớm tại trục đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) với cờ, băng rôn, khẩu hiệu khuấy động không khí cổ vũ.

Trước khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra, hàng ngàn người hâm mộ đã tập trung sớm tại trục đường Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) với cờ, băng rôn, khẩu hiệu khuấy động không khí cổ vũ.

Anh Iuri Bonna (giữa) cùng hai người bạn đến từ Brazil là anh Caio Dimitrov (trái), Cristiano Chiramelli (phải) đã cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam. Anh Iuri cho rằng rất thích phong cách chơi bóng của đội tuyển Việt Nam, nhất là cách chơi của hậu vệ Quế Ngọc Hải.

Anh Iuri Bonna (giữa) cùng hai người bạn đến từ Brazil là anh Caio Dimitrov (trái), Cristiano Chiramelli (phải) đã cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam. Anh Iuri cho rằng rất thích phong cách chơi bóng của đội tuyển Việt Nam, nhất là cách chơi của hậu vệ Quế Ngọc Hải.

Hàng ngàn cổ động viên có mặt từ sớm cùng hô vang bài: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Tiến lên Việt Nam ơi”. Nhiều người tự tin thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đè bẹp Thái Lan ít nhất ba bàn không gỡ.

Hàng ngàn cổ động viên có mặt từ sớm cùng hô vang bài: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Tiến lên Việt Nam ơi”. Nhiều người tự tin thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đè bẹp Thái Lan ít nhất ba bàn không gỡ.

Phút 24, người hâm mộ vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam mở tỷ số. Tiến Linh có pha cắt mặt hàng phòng ngự Thái Lan và tung ra cú dứt điểm bằng đầu chính xác. Cũng cần dành lời khen cho đường chuyền của trung vệ Quế Ngọc Hải.

Phút 24, người hâm mộ vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam mở tỷ số. Tiến Linh có pha cắt mặt hàng phòng ngự Thái Lan và tung ra cú dứt điểm bằng đầu chính xác. Cũng cần dành lời khen cho đường chuyền của trung vệ Quế Ngọc Hải.

Tuy nhiên, bàn thua sớm từ đầu hiệp hai khiến không khí cổ vũ có phần chùng xuống.

Tuy nhiên, bàn thua sớm từ đầu hiệp hai khiến không khí cổ vũ có phần chùng xuống.

Bạn Nguyễn Thị Tuyền (ngụ quận 8) đã bật khóc khi đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới ngay đầu hiệp 2 với pha làm bàn đẳng cấp của Poramet bên phía Thái Lan. Poramet có tình huống ngoặt bóng đánh bại hoàn toàn Quế Ngọc Hải, trước khi đánh bại Văn Lâm trong khung gỗ.

Bạn Nguyễn Thị Tuyền (ngụ quận 8) đã bật khóc khi đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới ngay đầu hiệp 2 với pha làm bàn đẳng cấp của Poramet bên phía Thái Lan. Poramet có tình huống ngoặt bóng đánh bại hoàn toàn Quế Ngọc Hải, trước khi đánh bại Văn Lâm trong khung gỗ.

Gương mặt lo lắng của một cổ động viên nước ngoài khi đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới.

Gương mặt lo lắng của một cổ động viên nước ngoài khi đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới.

Một cổ động viên thể hiện sự tiếc nuối khi đội tuyển bị thủng lưới bàn thua thứ 2. Phút 64, tình huống rất nhạy cảm khi cầu thủ Thái Lan thoát xuống trống trải từ bẫy việt vị của Việt Nam. Sarach Yooyen đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này, ghi bàn thứ 2 cho Thái Lan.

Một cổ động viên thể hiện sự tiếc nuối khi đội tuyển bị thủng lưới bàn thua thứ 2. Phút 64, tình huống rất nhạy cảm khi cầu thủ Thái Lan thoát xuống trống trải từ bẫy việt vị của Việt Nam. Sarach Yooyen đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này, ghi bàn thứ 2 cho Thái Lan.

Gương mặt đăm chiêu của một nữ cổ động viên khi đội tuyển bị dẫn trước.

Gương mặt đăm chiêu của một nữ cổ động viên khi đội tuyển bị dẫn trước.

Sau bàn thua thứ 2 của đội tuyển, người hâm mộ cảm nhận rõ tinh thần thi đấu của các cầu thủ đang có phần đi xuống nên khá lo lắng mỗi khi Thái Lan có bóng và tổ chức tấn công.

Sau bàn thua thứ 2 của đội tuyển, người hâm mộ cảm nhận rõ tinh thần thi đấu của các cầu thủ đang có phần đi xuống nên khá lo lắng mỗi khi Thái Lan có bóng và tổ chức tấn công.

Nữ cổ động viên này có lẽ chưa tin là đội tuyển Việt Nam bị dẫn trước ngay trên sân nhà.

Nữ cổ động viên này có lẽ chưa tin là đội tuyển Việt Nam bị dẫn trước ngay trên sân nhà.

Chị Lâm Thanh Trúc (ngụ quận 2) mới vừa mổ chân ở bệnh viện được người nhà dìu ra đây để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, với bàn thua thứ 2, chị và hết thảy người hâm mộ có mặt trên đường Lê Duẩn đều rất lo lắng.

Chị Lâm Thanh Trúc (ngụ quận 2) mới vừa mổ chân ở bệnh viện được người nhà dìu ra đây để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, với bàn thua thứ 2, chị và hết thảy người hâm mộ có mặt trên đường Lê Duẩn đều rất lo lắng.

Một cổ động viên xốc lại không khí cổ vũ bằng pháo hoa.

Một cổ động viên xốc lại không khí cổ vũ bằng pháo hoa.

Hình ảnh chiếc diều ngộ nghĩnh xuất hiện cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Hình ảnh chiếc diều ngộ nghĩnh xuất hiện cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Cổ động viên đặc biệt.

Cổ động viên đặc biệt.

Những phút cuối trận, người hâm mộ khá lo lắng khi thời gian càng lúc không ủng hộ đội tuyển.

Những phút cuối trận, người hâm mộ khá lo lắng khi thời gian càng lúc không ủng hộ đội tuyển.

Cổ động viên này có mặt từ rất sớm, anh đạp xe và mang ghế ra đường Lê Duẩn giữ chỗ.

Cổ động viên này có mặt từ rất sớm, anh đạp xe và mang ghế ra đường Lê Duẩn giữ chỗ.

Đội tuyển Việt Nam có bàn gỡ hòa phút cuối trận, trong khi các cổ động viên khác ăn mừng thì một lần nữa nữ cổ động viên này lại nước mắt giàn giụa, xúc động khi đội tuyển Việt Nam giành lại được một điểm ngay trên sân nhà.

Đội tuyển Việt Nam có bàn gỡ hòa phút cuối trận, trong khi các cổ động viên khác ăn mừng thì một lần nữa nữ cổ động viên này lại nước mắt giàn giụa, xúc động khi đội tuyển Việt Nam giành lại được một điểm ngay trên sân nhà.

Phạm Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-ham-mo-tphcm-roi-nuoc-mat-khi-doi-tuyen-viet-nam-suyt-bai-tren-san-nha-post1503129.tpo